- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngay trước giờ hỏa táng, chàng trai tưởng đã chết bất ngờ tỉnh dậy
Tưởng chừng như vết chó cắn đã đoạt mạng của cậu thanh niên 17 tuổi người Ấn Độ Kumar Marewad, ai ngờ ngay trước giờ hỏa táng, cậu đã tỉnh dậy và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Tưởng chừng như vết chó cắn đã đoạt mạng của cậu thanh niên 17 tuổi người Ấn Độ Kumar Marewad, ai ngờ ngay trước giờ hỏa táng, cậu đã tỉnh dậy và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Theo trang The Times of India đưa tin, một thiếu niên 17 tuổi đã tỉnh dậy bất ngờ trước giờ hỏa táng tại làng Karnataka, Ấn Độ.
Cách đây 1 tháng, chàng trai Kumar Marewad bị chó hoang cắn và lên cơn sốt cao sau vài tuần. Ngay sau vụ việc, anh đã được đưa tới bệnh viện và cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, tình trạng bệnh đã chuyển biến xấu hơn. Gia đình Kumar đã quyết định đưa cậu về nhà khi các bác sĩ cho biết vết nhiễm trùng đã lan rộng và anh sẽ không thể sống được nếu không có ống thở.
Thanh niên 17 tuổi bất ngờ tỉnh dậy trước giờ hỏa táng.
"Chúng tôi đã quyết định đưa Kumar về nhà sau khi các bác sĩ bảo rằng cơ hội sống sót của em ấy rất thấp một khi tháo ống thở" - anh Sharanappa Naikar, anh rể của Kumar, trả lời phỏng vấn tờ Times of India.
Trở về nhà, người thân trong gia đình phát hiện thi thể Kumar đã cứng đờ, không còn cử động hay thở được nữa. Họ cho rằng Kumar đã chết. Cả nhà quyết định lo hậu sự, chuẩn bị tang lễ cho Kumar và đưa tới ngôi làng bên cạnh để hỏa thiêu.
Quãng đường đưa tang từ nhà qua ngôi làng bên dài khoảng 2 km. Tuy nhiên, trên đường đi, Kumar bất ngờ mở mắt và cử động chân tay, thở gấp. Anh đã nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
"Kumar được lắp ống thở trở lại. Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não mô cầu khuẩn, một loại nhiễm trùng do bị chó cắn gây ra" - bác sĩ Mahesh Neelakhantannavar cho biết.
Cha mẹ của Kumar cho biết cậu đã bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Kumar từng làm công nhân xây dựng. Anh trai nó lại là người khuyết tật. Chúng tôi cần được hỗ trợ để chữa bệnh cho thằng bé" - ông Ningappa và bà Manjula, cha mẹ của Kumar cho biết.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới5 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới9 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới10 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới10 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới14 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới14 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới14 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới17 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.