- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghẹn lòng câu chuyện đằng sau đám cưới của cặp đôi 5 tuổi
Đây có lẽ là đám cưới không hề tràn ngập niềm vui, tiếng cười và niềm hạnh phúc như bao đám cưới khác trên đời…
Đây có lẽ là đám cưới không hề tràn ngập niềm vui, tiếng cười và niềm hạnh phúc như bao đám cưới khác trên đời…
Cô bé Mary Massey tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng đã không may mắn tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống đang chờ đợi em phía trước, bởi em bị căn bệnh xơ nang quái ác hành hạ. Do đó, kể từ năm hai tuổi, cô bé đã “lên kế hoạch” thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình: được tổ chức hôn lễ cùng người bạn thân thiết Damien.
Vì thế, khi các bác sĩ tại bệnh viện mà Mary đang điều trị thông báo với gia đình rằng cô bé không còn sống được bao lâu nữa bởi bệnh tình ngày càng xấu đi, họ quyết định biến ước mơ của cô bé thành hiện thực.
Tối thứ Năm vừa qua, ước nguyện của Mary đã chính thức trở thành sự thật khi cô cùng người bạn thân Damien trao cho nhau chiếc nhẫn hình chuột Mickey và Minnie, sau đó ôm nhau một cái thật chặt. “Cô dâu 5 tuổi” Mary diện một chiếc đầm công chúa màu xám, đội vương miện màu hồng còn “chú rể nhỏ” Damien thì cực chỉnh tề và “ra dáng” trong bộ vest.
Cặp đôi 5 tuổi sau đó cùng nhau thưởng thức chiếc bánh kem có hình chuột Mickey và Minnie – nhân vật hoạt hình ưa thích của cô dâu chú rể. Vì sức khỏe không đủ để đứng, cô dâu nhỏ phải nằm trên giường bệnh. Và trong một khoảnh khắc nào đó, ai nấy đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chú rể nhỏ bé nằm xuống cạnh Mary rồi khẽ khàng nắm chặt tay cô bạn.
Sáu tiếng sau khi ước mơ của Mary thành hiện thực, cô dâu nhỏ ra đi đầy thanh thản trong vòng tay mẹ, không đau đớn, không buồn bã. Dẫu rằng Mary đã ra đi, nhưng gia đình cô bé không quên và luôn nghĩ rằng cô bé vẫn còn ở đây bên cạnh họ, mỗi ngày, và mãi mãi.
Nếu như trường hợp tảo hôn trên thế giới bị phản đối và phản ánh mặt đen tối của hủ tục bao nhiêu thì hôn lễ của cặp đôi 5 tuổi này lại làm người ta thương cảm, đau lòng bấy nhiêu. Nhưng dẫu như thế nào đi chăng nữa, cô bé Mary cũng đã ra đi cùng với niềm hạnh phúc lớn nhất trong suốt 5 năm ngắn ngủi trên cõi đời, một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất…
- Thế giới6 giờ trướcCô gái la lên bất lực khi chiếc ô tô mất lái, đột ngột lao vào nhiều người và phương tiện đang di chuyển.
- Thế giới1 ngày trướcMột giảng viên đại học ở Anh bị tấn công dã man giữa ban ngày vào tuần trước, lại làm dấy lên lo ngại về bạo lực nhắm vào người gốc Á với động cơ kỳ thị - vốn nổ ra từ đầu dịch.