- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghẹn ngào trước di ảnh trắng đen của bác sĩ Vũ Hán từng cảnh báo về dịch viêm phổi trước cửa bệnh viện
Sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp của như những bệnh nhân đã từng được ông chữa trị. Dường như nhiều người vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp của như những bệnh nhân đã từng được ông chữa trị. Dường như nhiều người vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Vào ngày 7/2, tờ The Paper đưa tin, tại lối vào của tòa nhà ngoại trú của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, người ta thấy có vài bó hoa đặt bên cạnh di ảnh trắng đen của bác sĩ Lý Văn Lượng, người từng cảnh báo về dịch viêm phổi trước khi bệnh bùng phát như để tưởng niệm một lương y bạc mệnh. Hình ảnh này khiến ai nhìn vào cũng nghẹn lòng không thể tả được.
Thỉnh thoảng, có nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để lại bó hoa rồi đi. Ngoài ra, một số người dân Vũ Hán đã dừng lại để mặc niệm, một số người còn lại vì dịch bệnh nên đã nhờ người đặt hoa ngay thềm tòa nhà bệnh viện. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người không khỏi đau lòng. Họ đã cùng nhau chia sẻ một thông điệp: “Bác sĩ Lý Văn Lượng. Xin hãy yên nghỉ”.
Được biết, vào 2 giờ 58 phút sáng (giờ địa phương) ngày 7/2, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận, Lý Văn Lượng, bác sĩ từng được coi là người hùng của Trung Quốc trong việc cảnh báo công chúng về một căn bệnh giống như SARS vào tháng 12/2019 đã trút hơi thở cuối cùng. Thông báo của Bệnh viện cho biết, bác sĩ Lý trong quá trình chữa bệnh không may bị nhiễm virus corona. Đây thực sự là nỗi đau quá lớn đối với gia đình cũng như đồng nghiệp cùng bệnh nhân của vị bác sĩ này.
Trước đó 4 ngày, một bác sĩ ở tỉnh Hồ Nam –Trung Quốc tên Tống Anh Kiệt (28 tuổi) đột tử do làm việc quá sức sau 10 ngày liên tiếp chống chọi với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
Theo Nhịp sống Việt
-
Thế giới1 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới1 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới1 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới5 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?
-
Thế giới21 giờ trướcMỗi ngày, ngọn núi này phun ra số vàng trị giá tới hơn 162 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcBà Melinda Gates đã được phát hiện đang đeo một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út của mình sau khi bước xuống một chiếc trực thăng riêng.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcNhững chú chó husky lao ra khỏi quán cà phê thú cưng, chạy tán loạn trung tâm thương mại. Cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcKhi ánh bình minh ló dạng hay hoàng hôn buông xuống, Maraya hòa mình vào cảnh quan xung quanh, ẩn hiện như một ảo ảnh giữa sa mạc.