- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông đeo khẩu trang nằm chết ngoài đường ở Vũ Hán
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi được phát hiện đã chết trên đường phố vùng tâm dịch do virus corona mới gây ra ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi được phát hiện đã chết trên đường phố vùng tâm dịch do virus corona mới gây ra ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Một người đàn ông tóc hoa râm đeo khẩu trang được phát hiện chết trên vỉa hè ở Vũ Hán, giữa lúc thành phố này là tâm dịch bệnh do virus corona mới gây ra ở Trung Quốc, AFP đưa tin. Người đàn ông vẫn cầm trên tay một túi nhựa từ cửa hàng.
Chỉ có một vài người qua lại trên con đường thường ngày đông đúc ở Vũ Hán và họ không dám đến gần người đàn ông này. Ông nằm chết trước một cửa hàng nội thất đóng cửa.
Các phóng viên của AFP nhìn thấy thi thể này vào sáng 30/1. Không lâu sau đó, một chiếc xe chở cảnh sát và nhân viên y tế trong đồ bảo vệ toàn thân đến. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ màu xanh phủ một tấm khăn lên thi thể người đàn ông.
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ khi tiếp cận người đàn ông. Ảnh: AFP.
Khi xe cứu thương rời đi, cảnh sát xếp các hộp các tông để che lại hiện trường.
AFP không thể xác định người đàn ông, có vẻ 60 tuổi, đã chết như thế nào. Tuy nhiên, phản ứng của cảnh sát và nhân viên y tế trong đồ bảo hộ, cũng như một số người ngoài cuộc, cho thấy nỗi sợ hãi.
Một người phụ nữ đứng gần thi thể, mặc đồ ngủ màu hồng và đội mũ lưỡi trai quân đội, nói bà tin rằng ông ấy đã chết vì virus corona.
"Thật khủng khiếp." bà nói. "Nhiều người đã chết trong những ngày này".
Người đàn ông chết trên đường phố hôm 30/1 nằm gần Bệnh viện Số Sáu Vũ Hán, một trong những trung tâm y tế chính điều trị cho những người có triệu chứng nhiễm virus.
Người đàn ông đeo khẩu trang chết tại một khu vực dân cư. Ảnh: AFP.
Trong hai giờ quan sát hiện trường, AFP ghi nhận ít nhất 15 xe cứu thương đi qua để đáp ứng các cuộc gọi cấp cứu khác.
Cuối cùng, một chiếc xe tải màu trắng có cửa kính đen đến đem thi thể người đàn ông đi.
Họ cho thi thể vào một túi phẫu thuật màu vàng và dùng cáng đem vào xe tải.
Nhân viên y tế ngay lập tức bắt đầu dọn dẹp hiện trường khi chiếc xe tải chạy đi. Họ khử trùng nơi thi thể đã nằm.
Vũ Hán là tâm điểm dịch bệnh do virus corona mới gây ra.
Virus đã khiến ít nhất 213 người chết và hàng nghìn người mắc bệnh ở Trung Quốc. Chỉ riêng ở Vũ Hán có 159 người chết.
Theo Zing
-
Thế giới8 giờ trướcTheo người bạn thân Amaia Arrieta, Kate và William đang có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
-
Thế giới10 giờ trướcTRUNG QUỐC - Một nữ nghệ sĩ xiếc tử vong vì sự cố sân khấu tại lễ hội ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.
-
Thế giới15 giờ trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
Thế giới16 giờ trướcNhà thiết kế trang phục cho nhà Wales, đồng thời là người bạn của Kate Middleton cho rằng vợ chồng William và Kate như "đang trải qua địa ngục trần gian"
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới1 ngày trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới1 ngày trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới1 ngày trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.