- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ chở theo một cậu bé bị trói nghi là bắt cóc, cảnh sát liền chặn lại nhưng chân tướng sự việc khiến họ ngẩn người
Bất kể vì lý do gì, hành động của người phụ nữ kia được xem là sai trái, có thể gây tổn hại đến tâm lý con cái.
- 6 y tá Nhật bị bắt giữ sau nhiều năm bạo hành và bắt ép bệnh nhân lớn tuổi quan hệ tình dục để "xả stress"
- Vụ án 3 con gái giết cha đẻ rúng động nước Nga: Bị bạo hành, cưỡng bức nhiều năm nhưng nói không ai tin, chọn cách giết người để được giải thoát
- Đằng sau vỏ bọc một người thân thiện là con ác quỷ giam cầm và bạo hành bạn gái hơn 30 năm ngay tại căn nhà đối diện nơi mình sống
Ngày 18/8, trang The Paper đưa tin, một sự việc khiến người khác phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đã xảy ra vào ngày 6/8 tại thành phố Miên Trúc, Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Theo đó, một người phụ nữ bị cảnh sát phát hiện chở theo một đứa bé bị trói hai tay, hai chân đang kêu khóc, ngay khi chặn xe lại họ mới biết được nguyên nhân.
Cảnh tượng này khiến cảnh sát tuần tra nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Khi họ chặn chiếc xe lại và đang gỡ trói cho đứa bé thì người phụ nữ tỏ vẻ bất mãn và phản ứng mạnh trước hành động của cảnh sát.
Một lúc sau, khi bình tĩnh hơn, người này mới cho biết, đứa bé là con trai ruột của cô, năm nay 9 tuổi và đang học tiểu học. Ngày 6/8, cô đưa con trai đến nơi làm việc để tham quan nhưng đứa bé rất nghịch ngợm, chạy lung tung khắp nơi làm ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác. Vì vậy, cô nhiều lần yêu cầu con trai về nhà làm bài tập nhưng đứa bé vẫn không nghe lời, cứ tiếp tục trò nghịch ngợm của mình.
Sau nhiều lần nhắc nhở, người phụ nữ đã nổi giận và trói tay chân con trai lại rồi để lên gầm xe và chạy về nhà. Trên đường đi, họ mới bị cảnh sát chặn lại.
Vào thời điểm cảnh sát giải cứu, cổ tay cậu bé đã xuất hiện những vết hằn sâu do dây trói để lại, lòng bàn tay gần như bầm tím toàn bộ. Cảnh sát cũng nghi ngờ người phụ nữ lạm dụng trẻ em nên đã tiến hành điều tra mở rộng.
Trong quá trình điều tra, cậu bé cho biết, bình thường cậu không hề bị mẹ đối xử như thế này. Hàng xóm cũng không phát hiện hành vi bạo hành trẻ em của người phụ nữ. Nhưng dù kết quả điều tra như thế, cảnh sát cũng quyết định tiến hành giáo dục pháp luật cho người mẹ và cho biết đây là hành vi lạm dụng trẻ em.
Người phụ nữ cũng nhận ra hành động sai trái của mình, vì quá tức giận do con trai nghịch ngợm lại không nghe lời nên mới xảy ra sự việc trên.
Đoạn video ghi lại sự việc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới4 phút trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới31 phút trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới4 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới4 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới8 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới18 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới18 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.