Nhân chứng thảm kịch Itaewon: 'Tôi cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã'

Các nhân chứng và người dân địa phương đã có linh cảm không lành khi đám đông chen chúc nhau tại một sự kiện Halloween được tổ chức ở Itaewon, Hàn Quốc.

Theo Guardian, ít nhất 149 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại sự kiện Halloween diễn ra hôm 29/10 ở quận Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Các nhân chứng cho biết, đã nghe được những tiếng la hét và thấy nhiều người bỏ chạy trong trang phục hóa trang, cùng với đó là nỗ lực sơ cứu ngay trên lề đường của lực lượng cứu hộ.

Nhân chứng thảm kịch Itaewon: Tôi cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã-1
Nhân viên y tế sơ cứu cho người bị thương bên lề đường. Ảnh: Reuters

"Một người bạn nói với tôi rằng thảm kịch đang xảy ra ở bên ngoài. Tôi không hiểu cậu ấy nói gì, rồi tôi bước ra và thấy hàng chục nhân viên y tế đang cố gắng sơ cứu cho các nạn nhân. Có rất nhiều người ở đây, tôi phải rất khó khăn để tới được quán bar, dường như điều tồi tệ chắc chắn sẽ tới", ông Jeon Ga-eul, một nhân chứng cho biết.

Nhân chứng thảm kịch Itaewon: Tôi cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã-2
Những người may mắn không bị thương trong thảm kịch Itaewon. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, anh Ju Young Possamai, một nhân viên pha chế của quán bar địa phương cho biết, quận Itaewon lúc nào cũng đông đúc, nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố kiểu này. "Tôi đã tới rất nhiều bữa tiệc Halloween, nhưng chưa bao giờ hình dung ra một thảm kịch như vậy, nhất là ở Itaewon", ông Possamai nói.

Nhân chứng thảm kịch Itaewon: Tôi cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã-3
Thi thể các nạn nhân được di dời khỏi hiện trường. Ảnh: Reuters

"Có quá nhiều người khiến chúng tôi không thể di chuyển. Tôi có cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã. Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp, và cố gắng hết sức để thoát ra", Song Su Yeon, một nhân chứng 46 tuổi chia sẻ.

Nhân chứng thảm kịch Itaewon: Tôi cảm giác mình sẽ chết nếu chẳng may bị ngã-4
Một người may mắn không bị thương trong vụ việc. Ảnh: Reuters

Người dân địa phương cho biết, đã có hàng trăm xe cứu thương xếp hàng trước bệnh viện đại học Soon Chun Hyang để vận chuyển các nạn nhân. Khung cảnh tại hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhân viên y tế cố gắng sơ cứu trong các nạn nhân bên lề đường, thi thể của những người thiệt mạng được phủ vải, tiếng nhạc từ các quán bar vẫn phát ra đầy ám ảnh.

Những người may mắn thoát nạn sau thảm kịch thì ngồi bần thần trên vỉa hè, kiểm tra điện thoại liên tục để cập nhật tình hình. Nhiều người khác cố gắng trấn tĩnh và an ủi những người xung quanh.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/nhan-chung-tham-kich-itaewon-dieu-toi-te-chac-chan-se-xay-ra-2075235.html?fbclid=IwAR2eQv1QoyOTPNQZUMYv1iYlGftZbHe68wuhrR42iSJM6omFZauVBJ9DGMI

Itaewon

Hàn Quốc

Halloween


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.