- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhật Bản: Vứt hộp sọ em trai ra bãi rác tái chế
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ông Shoichi Murai, 68 tuổi, về tội danh vứt bỏ hài cốt người trái phép.
- Cống nước bỗng dưng bị tắc, cặp vợ chồng thuê người về thông rồi rùng mình phát hiện hài cốt 1 đứa trẻ, hé lộ sự thật rợn người về hung thủ
- Máy bay nổ khiến phi công thiệt mạng nhưng không tìm thấy xác, 70 năm sau người ta sững sờ phát hiện hài cốt "chìm" dưới rễ cây một cách kì ảo
- Phát hiện bộ hài cốt 2.800 năm tuổi, các nhà khoa học sửng sốt vì tư thế lạ, hé lộ chuyện tình của người xưa khiến con cháu ngày nay phải nể
Báo Japan Today hôm 6-7 đưa tin vào ngày 21-6, công nhân tại nhà máy tái chế ở quận Adachi, thủ đô Tokyo bị sốc khi phát hiện hộp sọ và xương hàm người trong bãi rác.
Nhà chức trách sau đó kiểm tra hồ sơ nha khoa và xác định đó là hộp sọ của ông Hideo Murai, 67 tuổi, đến từ quận Kita. Một chiếc thẻ ngân hàng ghi tên Murai cũng được tìm thấy trong túi rác cùng với hộp sọ.
Cảnh sát Tokyo đã mở cuộc điều tra và đến ngày 29-6, họ bắt giữ anh trai của ông Hideo, Shoichi Murai, 68 tuổi, về tội danh vứt bỏ hài cốt người trái phép.
Tuy nhiên, ông Shoichi phủ nhận cáo buộc, đồng thời tuyên bố mình "tìm thấy những mảnh xương trong phòng của em trai nhưng tưởng chúng là mô hình".
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ông Shoichi Murai, 68 tuổi, về tội danh vứt bỏ hài cốt người trái phép. Ảnh: Japan Today
Hai anh em Murai được cho là ở cùng nhau trong một ngôi nhà tại quận Kita, trong đó ông Shoichi sống ở tầng một và ông Hideo sống ở tầng hai. Ông Shoichi khai rằng đã không nói chuyện với em trai ít nhất là từ tháng 3-2017. Khi đang dọn dẹp ngôi nhà để bán thì ông phát hiện hộp sọ. "Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có nhập viện ở đâu đó không" - ông Shoichi cho biết.
Cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của ông Hideo và tìm thấy bộ xương của ông trên giường. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Hideo đã chết cách đây ít nhất vài tháng.
Nhà chức trách đang xem xét nguyên nhân có thể gây ra cái chết. Báo cáo ban đầu cho thấy không có dấu hiệu bạo lực.
Nhiều nghi vấn đặt ra xung quanh cái chết của ông Hideo, chẳng hạn tại sao ông Shoichi không nhận ra em trai đã qua đời dù sống chung nhà. Có người còn cho rằng ông Shoichi "cố tình giấu thông tin để lấy tiền trợ cấp hoặc lương hưu của em trai".
Câu trả lời cuối cùng vẫn phải đợi kết quả điều tra của cảnh sát.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới3 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới3 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới7 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới17 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới23 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".