- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những bức ảnh gia đình hạnh phúc che giấu tội ác của cặp vợ chồng ác quỷ, hành hạ và giam cầm con cái suốt nhiều năm trời
Tội ác của đôi vợ chồng nhà Turpin được che đậy bằng 1 vỏ bọc là gia đình hoàn hảo, hạnh phúc.
Nhìn vào những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chắc hẳn ai cũng nghĩ gia đình của đôi vợ chồng David và Louise Turpin cùng 13 đứa con ở California, Mỹ, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, đó chỉ là vỏ bọc giả tạo được cặp đôi dựng lên để che đậy tội ác, Khi 1 trong 13 đứa trẻ trốn thoát khỏi nhà và đi báo cảnh sát, người ta mới biết được những điều kinh khủng tồn tại đằng sau cánh cửa 1 gia đình ngỡ là mái ấm đầy tình yêu thương.
Louise Turpin sinh vào ngày 24/5/1968 trong một gia đình có 6 người con. Từ nhỏ, bà đã phải sống trong sự bạo hành của bố mẹ, gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý đến nỗi sau này trút giận lên những đứa con do chính mình sinh ra. Vào năm 2016, khi bố mẹ lần lượt qua đời, bà Louise cũng không thèm đến dự tang lễ.
Vào năm 16 tuổi, Louise gặp được chân ái của đời mình là David Turpin. Người này khi đó 24 tuổi đã thuyết phục người yêu bỏ học để đi theo mình. Cặp đôi sau đó cùng nhau trốn chạy đến Texas trước khi bị cảnh sát bắt trở về nhà. Dù vậy, điều này vẫn không ngăn cản được tình cảm của Loiuse và David. Cuối cùng, bố mẹ của của Louise cũng đồng ý cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân.
Không lâu sau khi kết hôn ở Virginia, Louise hạ sinh con đầu lòng và quá trình bạo hành những đứa trẻ bắt đầu từ đó. Theo Los Angeles Times, hàng xóm ghé qua nhà gia đình Turpin vẫn thường chứng kiến cảnh tượng các chất bẩn như phân, rác, xác động vật... vương vãi khắp nơi cư trú. Thế nhưng, chằng hiểu sao không ai lại báo cáo vụ việc này lên chính quyền địa phương.
Vợ chồng nhà Turpin chụp ảnh cùng 1 trong 13 đứa con.
Vào tháng 1/2018, cô con gái 17 tuổi của Louise và David đã liều mạng nhảy ra khỏi cửa sổ nhà và chạy đến đồn cảnh sát tố cáo việc làm của bố mẹ, yêu cầu cơ quan chức năng đến giải cứu những người anh em của mình.
Khi có mặt tại nhà của đôi vợ chồng, cảnh sát phát hiện bên trong thật sự là cảnh tượng kinh khủng. Những đứa trẻ tuổi từ 2 đến 29 đều trong tình trạng thiếu ăn và suy dinh dưỡng, tình trạng thể chất hoàn toàn chênh lệch với số tuổi của mình. Chúng không được tắm gội trong suốt nhiều tháng trời.
Bên trong ngôi nhà của vợ chồng Louise và David, nơi 13 đứa trẻ đáng thương bị giam cầm.
Khi được cảnh sát hỏi thăm, các em đều thừa nhận mình bị bố mẹ đánh đập, thỉnh thoảng còn bị nhốt vào chuồng như thú vât và không được cho ăn. 2 trong số 13 đứa trẻ lúc đó còn đang bị trói bằng dây xích vào giường. Một bé trai bị xích chân vào chân giường cho biết đó là hình phạt bố mẹ dành cho em vì tội ăn cắp thức ăn và thiếu tôn trọng người lớn trong nhà.
Sự thật về những đứa trẻ nhà Turpin bị phanh phui đã trở thành cú sốc cực lớn cho những người bạn và hàng xóm của gia đình này. Trước đó, vợ chồng Louise và David đã không ngừng chia sẻ những bức ảnh chụp cùng 13 đứa con, tạo dựng 1 gia đình đông con kiểu mẫu, viên mãn trong mắt mọi người.
Trong suốt nhiều năm, những người hàng xóm không hề hay biết gì về hành vi bạo hành con cái của 2 vợ chồng Turpin. Các bức ảnh cho thấy gia đình họ thường xuyên ra ngoài chơi, đi đến công viên giải trí Disneyland và thỉnh thoảng những đứa trẻ còn được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho. Louise và David cách 2 năm lại hấp hôn, lần lượt vào năm 2011, 2013 và 2015. Lúc nào họ cũng vui vẻ chụp hình cùng các con. Nhờ đó mà Louise và David đã thành công đánh lừa tất cả mọi người xung quanh. Tuy vậy, theo lời mẹ David thì lần cuối cùng bà được gặp các cháu và 5 năm về trước.
Hàng xóm có lẽ là những người sốc nhất vì họ đã bỏ qua quá nhiều những dấu hiệu của 13 đứa trẻ. Họ không bao giờ nhìn thấy các con nhỏ của Louise và David đi ra ngoài, lâu lâu bắt gặp những đứa trẻ lớn hơn làm công việc trong vườn nhà và tất cả đều có làn da xanh xao, nhợt nhạt như thể lâu rồi không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trong suốt thời gian bị bố mẹ "giam lỏng", những đứa trẻ không hề biết gì về thế giới bên ngoài, đồ chơi và các trò chơi điện tử trở thành những thứ xa xỉ đối với chúng.
Trong hồ sơ tuyên bố phá sản, Louise tự báo cáo rằng mình làm công việc nội trợ, các con được cho học ở nhà và đứa trẻ lớn nhất chỉ mới học hết lớp 3. Các em bé nhà Turpin hầu như chỉ được ở trong phòng ngủ, chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài cho những nhu cầu cơ bản như đi vệ sinh, ăn uống. Sau khi tìm thấy những đứa trẻ, cảnh sát lập tức đưa chúng đi cấp cứu tại bệnh viện.
Đôi vợ chồng ác quỷ đứng trước vành móng ngựa.
Vào tháng 2/2019, Louise và David bị kết án với 14 tội danh, bao gồm tra tấn, giam cầm, gây nguy hiểm cho trẻ em và lạm dụng người lớn. Đôi vợ chồng cuối cùng nhận về án tù chung thân cho những gì mình đã gây ra với các con.
7 trong số những đứa trẻ nhà Turpin hiện đã trưởng thành. Chúng cùng chung sống dưới 1 mái nhà và theo học tại một ngôi trường đặc biệt, đồng thời được hỗ trợ chữa trị các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sau nhiều chuyện xảy ra, những đứa trẻ mong được sống trong im lặng để chữa lành những vết thương vì bị sống trong vòng tay của 2 kẻ bạo hành.
Theo Helino
-
Thế giới4 giờ trướcCơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý (Garante) hôm 31-3 tạm thời cấm chatbot ChatGPT của Công ty OpenAI và tiến hành cuộc điều tra vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc thu thập dữ liệu của ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) này.
-
Thế giới7 giờ trướcChi cho bạn gái qua mạng rất nhiều tiền suốt 4 năm, chàng trai sốc nặng khi ngoại hình của bạn gái ngoài đời.
-
Thế giới19 giờ trướcMột chuyên gia hoàng gia đánh giá Hoàng tử William và Harry đều “mất đi tâm hồn” trước khi gặp được nửa kia của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcSợ rằng nếu không có ai chăm lo, ba đứa trẻ sẽ gây họa nên người mẹ đành phải nhịn đau, xích 2 trong 3 người con lại.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất 31 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn bốc cháy ở miền Nam Philippines.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ án phức tạp xảy ra ở thành phố biển Thái Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi cảnh sát đăng tải thông tin chi tiết trên Wechat.
-
Thế giới1 ngày trướcCố định vào chỏm đá nhỏ, dốc đứng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, để quay video nhảy múa, nhóm người leo núi nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất 13 người đã thiệt mạng do rơi xuống giếng tại một ngôi đền ở TP Indore - Ấn Độ sáng 30-3.
-
Thế giới1 ngày trướcGánh nặng tinh thần vẫn đeo bám cô nhiều năm về sau, kể từ khi bị người hàng xóm lạm dụng lúc 7 tuổi.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nam giới 41 tuổi, người Hà Lan, chuyên hiến tặng tinh trùng và được cho là cha của ít nhất 550 đứa trẻ trên toàn thế giới hiện phải đối mặt với một vụ kiện nhằm ngăn anh ta có thêm con.
-
Thế giới1 ngày trướcHoàng hậu Camilla tiếp tục phá vỡ truyền thống khi có thể không cầm vương trượng ngà voi trong lễ đăng cơ của Vua Charles. Động thái này được cho là để lấy lòng Hoàng tử William.
-
Thế giới1 ngày trướcTrả thù con chó đuổi theo mình, nam thanh niên đánh đập, đốt cháy con vật, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
-
Thế giới1 ngày trướcTrần Cần từng là thủ khoa đại học. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh gia nhập bộ phận công nghệ quảng cáo của Facebook với mức lương 220.000 USD/năm, nhưng tự tử ở tuổi 38 vì áp lực công việc.
-
Thế giới2 ngày trướcBí ẩn kỳ lạ về bộ xương 'ngoài hành tinh tí hon' cuối cùng đã được giải mã sau nhiều năm tranh luận.