- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
NÓNG: Meghan Markle tiết lộ chuyện bị sảy thai con thứ 2 vào tháng 7 vừa qua với nỗi đau quặn thắt
Trong một bài viết chia sẻ cảm nghĩ của mình trên tờ New York Times, Meghan Markle đã lần đầu tiên tiết lộ chuyện mình bị sảy thai vào tháng 7 vừa qua.
- Đúng dịp kỷ niệm 73 năm ngày cưới của Nữ hoàng Anh, nhà Meghan Markle cố tình chiếm spotlight bằng thông tin gây xôn xao dư luận
- Vợ chồng Nữ hoàng Anh kỷ niệm 73 năm ngày cưới bằng bức hình ý nghĩa chứa chi tiết khiến vợ chồng Meghan Markle phải xấu hổ
- Công nương Kate được khen ngợi vẻ đẹp hoàn mỹ trong lần xuất hiện mới nhất khiến Meghan bị lép vế, cho thấy đẳng cấp hoàn toàn khác biệt
Vào ngày 25/11, trên tờ New York Times đã đăng tải một bài viết cá nhân của Meghan Markle với nội dung đầy xúc động. Lần đầu tiên, Meghan Markle đã chia sẻ về nỗi đau sảy thai đứa con thứ 2 vào tháng 7 vừa qua.
Meghan Markle viết: "Đó là một buổi sáng tháng 7 bình thường như bao ngày khác: Tôi làm bữa sáng cho gia đình, cho chó cưng ăn uống, bổ sung vitamin... trước khi bế con trai Archie ra khỏi nôi. Sau khi thay tã cho con, tôi bỗng dưng đau quặn thắt. Tôi ngã xuống sàn trong khi Archie đang nằm trong vòng tay tôi. Khi tôi ôm chặt đứa con đầu lòng, tôi biết mình sắp mất đi đứa con thứ 2".
Bài viết của Meghan được chia sẻ trên tờ New York Times.
Meghan Markle cũng không ngần ngại chia sẻ những cảm xúc chân thực khi trải qua nỗi đau mất đi đứa con: "Nhiều giờ sau đó, tôi nằm trên giường bệnh và nắm chặt tay chồng. Tôi cảm thấy lòng bàn tay của anh ấy nóng ran và tôi đã hôn nhẹ lên các ngón tay ấy, cả hai chúng tôi đều đẫm nước mắt. Nhìn chăm chăm vào bức tường trắng lạnh lẽo, đôi mắt tôi đờ đẫn. Tôi đã cố gắng nghĩ đến việc chúng tôi sẽ hàn gắn vết thương này như thế nào".
"Mất đi một đứa con có nghĩa là mang theo nỗi đau gần như không thể chịu đựng được", Nữ công tước xứ Sussex chia sẻ.
Meghan cũng nhắc lại cuộc phỏng vấn của cô với một nhà báo sau chuyến công du đến châu Phi. Chính trong cuộc phỏng vấn này, Meghan đã rơm rớm nước mắt chia sẻ cuộc sống khó khăn của mình trong gia đình hoàng gia.
Meghan Markle trong lần mang thai đứa con đầu tiên.
Meghan Markle viết: "Tôi nhớ lại khoảnh khắc vào năm ngoái, khi tôi và Harry kết thúc chuyến đi dài ngày ở Nam Phi. Tôi đã kiệt sức. Tôi đang nuôi con bằng sữa mẹ và đang phải cố gắng giữ gương mặt kiên cường trước mắt công chúng.
'Bạn ổn chứ?', một nhà báo đã hỏi tôi. Tôi thành thật trả lời anh ấy: 'Cảm ơn bạn đã hỏi tôi điều đó. Không có nhiều người hỏi tôi có ổn hay không?'.
Nằm trên giường bệnh, nhìn thấy trái tim chồng tan nát, tôi nhận ra rằng cách duy nhất để bắt đầu chữa lành điều này là câu hỏi: 'Anh ổn chứ?'".
Meghan xuất hiện trong cuộc phỏng vấn sau khi kết thúc chuyến công du đến châu Phi.
Trong bài viết của mình, Nữ công tước xứ Sussex cũng nhắc lại những mất mát và đau đớn mà nhân loại phải trải qua trong năm 2020, trong đó, nhiều người đã mất đi người thân yêu nhất khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở khắp mọi nơi. Meghan cũng nói rằng ở nhiều nơi trên thế giới này vẫn đang xảy ra chuyện chia rẽ với những mâu thuẫn, bất đồng. Do đó, Meghan Markle hy vọng rằng trong dịp Lễ Tạ ơn sắp tới đây, mọi người hãy xích lại gần nhau, cố gắng gắn kết và quan tâm nhau bằng câu hỏi: "Bạn ổn chứ?".
Trước đó, Meghan Markle từng nhiều lần dính nghi án mang thai con thứ 2 sau khi sang Mỹ nhưng nhà Sussex luôn giữ im lặng không khẳng định hay phản bác. Hiện bài viết của Meghan Markle đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Về phía Hoàng gia Anh, họ chưa lên tiếng phản hồi về thông tin Meghan sảy thai được nói tới trong bài viết trên.
Nguồn: Daily Mail, New York Times
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới29 phút trướcCô vợ thường xuyên đánh đập chồng dã man nhưng lại giả vờ chính mình là nạn nhân bằng cách mở cửa sổ, hét to: "Không, Richard! Dừng lại, anh làm em đau quá".
-
Thế giới3 giờ trướcĐây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, nhất là những người hay sử dụng thang máy. Chỉ một giây bất cẩn, bạn có thể đưa mình vào tình thế rất nguy hiểm.
-
Thế giới4 giờ trướcElon Musk đang gây tranh cãi gay gắt.
-
Thế giới4 giờ trướcChiếc bồn cầu bị vỡ khiến cô bé 7 tuổi bị chảy máu nghiêm trọng và thiệt mạng ngay trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Brazil.
-
Thế giới7 giờ trướcMở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái bàng hoàng sợ hãi khi thấy bên trong có 260 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram, tổng cộng là 13kg vàng.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê cóng, AsiaOne đưa tin hôm 17/3.
-
Thế giới1 ngày trướcHai người Slovakia đang đi dạo trên núi thì một con gấu xuất hiện tấn công khiến họ chạy theo hai hướng; thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới khe núi.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương sau khi một xe bus va chạm với một xe bồn chở dầu ở huyện Gerashk, tỉnh Helmand của Afghanistan.
-
Thế giới1 ngày trướcKết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
-
Thế giới1 ngày trướcTelegram có đủ tiềm năng để trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Tuy nhiên, nền tảng này cũng đang phải đối mặt với nạn buôn lậu phức tạp.