- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ tiếp viên hàng không sống sót sau khi rơi từ hơn 10.000 m
Câu chuyện về nữ tiếp viên này đã gây chấn động vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Không ai tin có một kỳ tích như vậy có thể xảy ra.
Chân dung nữ tiếp viên sống sót sau cú rơi từ độ cao hơn 10.000 m.
Ngày 26/1/1972, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra với chuyến bay mang số hiệu 367 của JAT Yugoslav Airlines (hãng hàng không quốc gia Serbia, trước là hãng hàng không quốc gia cũ của Nam Tư).
Chuyến bay này khởi hành từ Stockholm (Thụy Điển), tới Copenhagen (Đan Mạch), Zagreb (Croatia) trước khi kết thúc hành trình ở Belgrade (Serbia). Tuy nhiên, nó đã không thể hoàn thành hành trình này và bị rơi ở Tiệp Khắc cũ. Vesna Vulović là tiếp viên trên máy bay này.
Theo View From The Wing, trên máy bay khi đó có 28 người, gồm 23 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Vesna (khi đó 22 tuổi) là một trong 3 tiếp viên có mặt trên máy bay.
Ban đầu, Vesna không có tên trong danh sách bay nhưng đã có sự nhầm lẫn với một tiếp viên khác cùng tên. Dù vậy, bà vẫn rất vui vì luôn muốn được ghé thăm thủ đô của Đan Mạch và ngủ tại khách sạn Sheraton.
Một phần của chiếc máy bay được tìm thấy ở gần Srbská Kamenice, ngôi làng ở Tiệp Khắc cũ.
Chuyến bay của Vesna đã không kết thúc êm đẹp. Máy bay dường như đã bị đánh bom và rơi ở độ cao 10.160 m. Tuy nhiên, trong khi tất cả người trên máy bay đều bỏ mạng, Vesna vẫn sống sót. Vesna đã may mắn khi không rơi thẳng xuống đất. Nữ tiếp viên rơi qua nhiều tán cây trước khi đáp xuống mặt đất phủ tuyết. Điều này dường như đã giúp bà toàn mạng.
Vesna bị hôn mê sâu sau cú ngã. Hộp sọ của bà bị nứt, xương sườn, chân và xương chậu đều gãy. Vụ tai nạn cũng khiến nữ tiếp viên bị liệt hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống. Dù vậy, điều quan trọng là bà đã sống sót. Cho tới nay, Vesna vẫn giữ kỷ lục về "cú rơi không cần dù" với độ cao lớn nhất.
Việc Vesna có rơi ở độ cao 10.160 m thật không vẫn còn là một câu hỏi. Nhiều người tin nữ tiếp viên đã rơi ở một độ cao thấp hơn nhiều. Ngoài ra, một số thông tin cũng nhận định vụ tai nạn không phải do khủng bố. Dường như, quân đội Tiệp Khắc cũ đã bắn nhầm máy bay. Tuy nhiên, dữ liệu từ hộp đen không cho thấy chiếc máy bay đã bị bắn hạ.
Về phần Vesna, sau vụ tai nạn, bà đã phục hồi và quay lại làm việc cho hãng hàng không. Năm 2016, Vesna qua đời, hưởng thọ 66 tuổi.
Theo Zing
-
Thế giới2 giờ trướcMở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái bàng hoàng sợ hãi khi thấy bên trong có 260 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram, tổng cộng là 13kg vàng.
-
Thế giới20 giờ trướcHai người Slovakia đang đi dạo trên núi thì một con gấu xuất hiện tấn công khiến họ chạy theo hai hướng; thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới khe núi.
-
Thế giới20 giờ trướcMột sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê cóng, AsiaOne đưa tin hôm 17/3.
-
Thế giới23 giờ trướcÍt nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương sau khi một xe bus va chạm với một xe bồn chở dầu ở huyện Gerashk, tỉnh Helmand của Afghanistan.
-
Thế giới23 giờ trướcKết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
-
Thế giới23 giờ trướcTelegram có đủ tiềm năng để trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Tuy nhiên, nền tảng này cũng đang phải đối mặt với nạn buôn lậu phức tạp.
-
Thế giới1 ngày trướcKhoảng 50 người đã tử vong ở Angola sau khi bị ép uống một loại thuốc thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy, cảnh sát và quan chức địa phương cho biết.
-
Thế giới1 ngày trướcCó niềm đam mê lớn với tàu Titanic, một tỷ phú người Úc đã quyết tâm đóng một con tàu y hệt và đem nó ra khơi.
-
Thế giới1 ngày trướcDo bị đồng nghiệp chế giễu giọng hát, Shigeichi Negishi nảy ra ý tưởng tạo chiếc máy để ai cũng có thể hát theo được. Phát minh của ông được Hiệp hội các nhà công nghiệp Karaoke Nhật Bản công nhận là máy karaoke xuất hiện sớm nhất trên thế giới.