- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ y tá thừa nhận tráo đổi gần 5.000 em bé sơ sinh để cho vui
Đâu là sự thật về lời thú nhận gây sốc khiến dư luận phẫn nộ của nữ y tá độc ác
Đâu là sự thật về lời thú nhận gây sốc khiến dư luận phẫn nộ của nữ y tá độc ác?
Nữ y tá Elizabeth Mwewa, người từng làm việc tại khoa Sản, bệnh viện Đại Học Lusaka ở Zambia thú nhận đã tự tay tráo đổi hơn 5.000 em bé trong suốt 12 năm và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi nặng nề của mình.
Trong bức tâm sám hối, người phụ nữ cho biết, vì đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên muốn nói ra tất cả sự thật.
Bà nói rằng những đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện đó trong khoảng thời gian từ 1983 đến 1995 đều đã bị tráo đổi. Có thể, những đứa trẻ này và bố mẹ của chúng đến bây giờ cũng không hề biết số phận mình đã bị đánh tráo.
Theo bức thư sám hối, 5000 trẻ sơ sinh từ năm 1983 đến 1995 đã bị đánh tráo. - Ảnh minh họa
Người phụ nữ gây nhiều phẫn nộ này nói thêm rằng việc làm tráo đổi đã trở thành một thói quen và cô thường làm điều đó để giải trí.
Mặc dù bà đã khiến một số cặp vợ chồng chung thủy ly hôn sau khi đi xét nghiệm DNA nhưng bà không thể ngừng thực hiện thú vui ác động của mình.
Bà còn đổ lỗi cho ác quỷ sai khiến và không muốn xuống địa ngục: “Tôi biết rằng tôi đã phạm vào trọng tội đối với Chúa và xin người tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng mọi người tha thứ cho tội ác mà tôi đã gây ra cho những đứa trẻ vô tội.”
Bức thư được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Elizabeth không đáng được tha thứ vì hành động độc ác và “biến thái” của mình.
Thật đáng sợ khi một nữ y tá lại có thể xem việc tráo đổi trẻ em và ly gián hôn nhân của người khác là niềm vui.
Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng bức thư chỉ là một trò đùa vớ vẩn và thật khó tin vì cha mẹ của 5.000 đứa trẻ đó không một ai phản ánh với bệnh viện về việc này.
Để xác định tính thực hư của vụ việc này, Hiệp hội điều dưỡng Zambia đã mở một cuộc điều tra.
Kết quả cho thấy, không có nữ hộ sinh nào của Hội đồng Điều dưỡng của Zambia đăng ký với tên Elizabeth Bwalya Mwewa từ năm 1983 đến 1995.
Theo Vietnamnet
-
Thế giới2 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới3 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới6 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới6 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới7 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới10 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới20 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.