- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông ngoại 51 tuổi dùng "nước vâng lời" dẫn dụ hơn 100 gái trẻ, nạn nhân không thể nhớ gì
Hung thủ là một người đàn ông đã lên chức ông ngoại nhưng vẫn gieo rắc ác mộng với vô số phụ nữ bên ngoài bằng thứ "nước vâng lời".
- Thầy chủ nhiệm xâm hại tình dục 18 bé gái tiểu học bị kết án tử hình, nghe lời khai của các bạn cùng lớp phụ huynh chỉ biết khóc nghẹn
- Con dâu mới cưới 2 tháng tố bị bố chồng xâm hại, tình thế xoay chuyển khi cô bất ngờ bị tống giam, lật tẩy âm mưu tinh vi
- Cha dượng xâm hại, giết con gái riêng 20 tháng tuổi nhét vào thùng đá, "mặt dày" nhắn tin "đòi quan hệ" với mẹ vợ
Một người đàn ông 51 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã dùng "nước vâng lời" để tấn công tình dục hơn 100 người phụ nữ, thậm chí còn quay lại 300 đoạn video không đứng đắn rồi lưu trữ trong điện thoại của mình.
Vậy thứ độc được mà tên biến thái đưa cho các cô gái là gì? Và vì sao những người phụ nữ bị xâm hại lại không muốn báo cảnh sát, để số nạn nhân lên tới hơn 100 người?
Vụ việc được hé lộ khi cô gái trẻ Tiểu Triệu đến trình báo cảnh sát rằng cô đã bị xâm hại. Nhưng khi cảnh sát hỏi chuyện xảy ra khi nào, ở đâu thì Tiểu Triệu lại cảm thấy rất mơ hồ, không thế nhớ nổi.
Sau khi tiến hành kiểm tra dịch vị và máu của Tiểu Triệu, cảnh sát phát hiện ra trong người cô gái này có chứa chất ức chế thần kinh trung ương Gamma hydroxy butyrate.
Chất ma túy mang những cái tên mỹ miều như "nước vâng lời", "thuốc tiên" hay "thuốc mất trí nhớ". Ảnh: Sohu
"Nước vâng lời", "thuốc tiên" hay "thuốc mất trí nhớ" đều là tên dân gian của loại ma túy này. Khi ngấm vào cơ thể, chất này sẽ khiến người dùng cảm thấy hưng phấn, liều lượng cao gây ra tác dụng an thần, hôn mê, kích dục thậm chí là tử vong. Chất này không có vị, tan trong nước nên nạn nhân rất khó nhận ra.
Theo lời Tiểu Triệu, kẻ tình nghi đã xâm hại cô là một người đàn ông cô quen trên mạng. Người này nói chuyện rất khéo léo, khi biết Tiểu Triệu chưa ăn tối, anh ta còn tình nguyện mua đồ ăn tới giao cho cô.
Khi tới nhà cô gái trẻ, người đàn ông kia đưa đồ ăn và một chai nước cho Tiểu Triệu ăn uống. Kết quả là cô ngủ gục và không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra sau đó.
"Nước vâng lời" không màu, không vị nên nạn nhân không thể phát giác. Ảnh: Sohu
Từ thông tin trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ được một người đàn ông họ Hồ, 51 tuổi. Tuy ngoại hình còn trẻ trung nhưng hung thủ đã lên chức ông ngoại, đóng vai một người chồng, người cha tốt ở nhà và liên tục gieo rắc ác mộng cho những người phụ nữ trẻ bên ngoài.
Tên này thường xuyên hẹn gặp và cưỡng hiếp những cô gái trẻ bằng cách chuốc thuốc nạn nhân. Điều đáng sợ là cảnh sát còn tìm thấy trong điện thoại hắn có 300 video ghi lại cảnh cưỡng hiếp hơn 100 nạn nhân tuổi từ 20-50, chủ yếu là phụ nữ trẻ.
Hung thủ họ Hồ dù ngoại hình rất trẻ trung nhưng đã lên chức ông ngoại. Ảnh: Sohu
Số lượng nạn nhân lớn như vậy nhưng suốt 1 năm qua, trước khi Tiểu Triệu trình báo, cảnh sát chưa từng nghe đến những vụ việc có liên quan đến tên này. Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân có thể do hung thủ rất hào phóng với nạn nhân. Khi các cô gái trẻ thiếu thốn về kinh tế, người đàn ông này sẽ lập tức chuyển tiền để giúp giải quyết.
Đoạn tin nhắn trong máy hung thủ còn ghi lại trường hợp một nạn nhân của hắn muốn nuôi mèo. Hung thủ đã đề nghị đưa cô đến cửa hàng thú cưng để tìm mua nhưng sau đó chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp cô gái ngay trong xe. Tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi bệnh hoạn, tên họ Hồ vẫn mua một con mèo và gửi tặng cho nạn nhân.
Ngoài ra, sau quá 8 tiếng "nước vâng lời" đi vào cơ thể nạn nhân, các xét nghiệm máu cũng không thể phát hiện ra dấu hiệu của thuốc nên nạn nhân khó tìm thấy bằng chứng và ngần ngại trình báo với cảnh sát.
Theo lời khai của hung thủ, "nước vâng lời" được hắn mua trong một cửa bán đồ người lớn ở địa phương. Cảnh sát thành phố Giang Tô đã tiến hành khám xét cửa hàng, quả nhiên tìm thấy một lượng lớn chất ma túy bất hợp pháp.
LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÌNH? Tuyệt đối không nhận thức ăn, đồ uống từ người lạ và để ý ly nước của mình, tránh bị kẻ xấu chuốc thuốc làm hại. Trong trường hợp nhận ra bản thân bị chuốc thuốc, bạn có thể nhờ người qua đường hoặc bạn bè giúp đỡ kịp thời hoặc dùng biện pháp gây nôn để làm chậm tốc độ hôn mê, câu thêm thời gian cứu hộ. |
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Thế giới1 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới11 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".