- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện tượng khổng lồ như đầu nhà sư nằm ngửa mặt lên trời, các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải về sức mạnh phi thường của tổ tiên
Biểu cảm trên khuôn mặt các bức tượng đều uyển chuyển, sống động đến khó tin.
- Vị doanh nhân chi gần 2.000 tỷ đồng mở công viên ngàn tượng nhưng chẳng ai dám bén mảng vì nỗi ám ảnh những bức tượng "biết đi"
- Xôn xao hình ảnh hai bức tượng Phật trong hang đá bất ngờ mỉm cười, nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng ngỡ ngàng
- Câu chuyện ít biết về hai bức tượng đồng nổi tiếng đặt gần phố Wall
Năm 1938, người đứng đầu Cục Dân tộc học của Mỹ Matthew Stirling được giao trọng trách nghiên cứu một vài di chỉ khảo cổ. Trong đó có Tres Zapota một địa điểm được đánh giá là chứa nhiều dấu vết người tiền sử.
Cuộc tìm kiếm còn có sự giúp đỡ của William Duncan Strong, người đứng đầu bộ phận Nhân chủng học Đại học Columbia và Clarence Wolsey Weiant, một nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ về vùng đất bí ẩn này.
Phát hiện bất ngờ từ lời mách bảo của dân địa phương
Trong suốt 4 tháng thực hiện công cuộc khám phá lịch sử loài người, nhóm các nhà khảo cổ đã gặp vô vàn khó khăn chồng chất. Chẳng hạn như địa hình đầm lầy, mưa liên tục, các loại nhện, rắn và côn trùng "làm phiền".
Tuy nhiên, họ vẫn gặt hái được một vài kết quả nhất định, bao gồm những phiến đá cổ xưa nhất của nền văn minh Trung Mỹ, một bức tượng tôn giáo và 15 tác phẩm điêu khắc chữ U.
Tình cờ, một hôm, Clarence nghe được một câu chuyện do một người địa phương kể lại theo lời của một đoàn thám hiểm vài năm trước đó về một di chỉ bí ẩn trong rừng. Anh dẫn đoàn thám hiểm tìm đến vị trí được chỉ. Họ tiến hành đào một cái rãnh sâu và phát hiện ra một bức tượng đầu người khổng lồ cao 1,8m. Pho tượng đầu người khổng lồ nằm ngửa mặt lên trời trông như tượng Phật. Điều đáng ngạc nhiên là các đường nét trên mặt bức tượng đều rất rõ ràng, uyển chuyển đầy tinh tế.
Vậy là những câu hỏi lớn đặt ra: Ai đã làm nên bức tượng khổng lồ này và nó có niên đại bao nhiêu? Tượng trưng cho nhân vật nào trong lịch sử?
Tiếp sau đó, họ tìm thêm được 16 tượng đầu khổng lồ nữa tại 4 địa điểm là Tres Zapota (2 chiếc), Rancho la Cobata (1 chiếc), La Venta (4 chiếc) và San Lorenzo (10 chiếc).
Sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu, các nhà khảo cổ học xác định đó là những bức tượng do người Olmec tạo ra và đặt tên là chiếc đầu Cabeza Colosal.
Olmec được biết đến là nền văn minh Trung Mỹ đầu tiên tồn tại trong khoảng từ năm 1.400 đến năm 300 trước Công Nguyên. Họ sinh sống chủ yếu tại bờ biển đất thấp của vịnh Mexico, nay là các bang Veracruz và Tabasco của nước này.
Người Olmec đã phát triển một mạng lưới giao thương buôn bán từ thung lũng Mexico ở phía Bắc tới Trung Mỹ ở miền Nam. Mạng lưới này cho phép họ chia sẻ các sáng kiến như văn bản, tục hiến tế người, lịch, các trò chơi bóng kiểu Trung Mỹ và một hệ thống chữ viết gồm các thanh ngang, chấm tròn cùng với nền văn minh của người Maya và Aztec sau này.
Điều kỳ diệu đến từ ngàn năm trước
Các chuyên gia đã đưa ra 2 giả thuyết chính về các nhân vật chạm khắc trên đầu đá:
- Giả thuyết đầu tiên (phổ biến nhất): Người Olmec khắc tượng các tướng lĩnh vĩ đại của họ trong quân sự.
- Giả thuyết thứ hai: Dựa vào chiếc mũ mà các pho tượng mang trên đầu, người ta cho rằng đây có thể là tượng miêu tả đầu của các cầu thủ bóng đá bị hành quyết thời đó. Được biết, vào thời Trung Mỹ, sau trận bóng, người thua sẽ bị chém đầu.
Dựa theo hình ảnh các bức tượng đã tìm được, các nhà khoa học tìm ra những đặc điểm chung: Đều là nam giới, tuổi từ thanh niên đến trung niên, khuôn mặt to béo, mũi tẹt và rộng, môi dày, trên mắt có gạch ngụ ý nếp quạt.
Mỗi tượng đều đội một loại mũ giống như mũ sắt rất vừa vặn, buộc dây dưới cằm, một số tượng có đôi tai bình thường hay bị nút lại, dấu hiệu để chỉ thân thế là người ưu tú ở Trung Mỹ cổ đại.
Nhìn từ phía trước, tượng đầu thường có dạng hình cầu, nhưng thực tế các pho tượng được tạc dẹt từ trước ra sau, với nhiều phần phía sau không trau chuốt. Không tượng nào có vẻ được sơn phủ.
Những chiếc đầu Olmec được cho là khắc từ đá bazan núi lửa nguyên khối của núi Tuxtlas và có chiều cao dao động từ 1,47m đến 3,4m. Trước khi các khối đá được khắc, chúng được di chuyển về địa điểm khắc từ khoảng cách 300 km. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra được cách thức người Olmec di chuyển những khối đá nặng đến cả 20 tấn như vậy.
Theo tính toán, nếu dùng sức người thì cần phải có 1.500 người di chuyển liên tục trong 3-4 tháng mới đưa đá về nơi chạm khắc. Dụng cụ khắc cũng là đồ đá chứ không phải sắt hay đồng nên việc chạm khắc rất tốn thời gian. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt các bức tượng đều uyển chuyển, sống động đến khó tin.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới11 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới16 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới18 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới19 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới21 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.