- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Qua đời oan uổng khi nhổ cùng lúc 12 cái răng nhưng không được bác sĩ cầm máu
Sau khi nhổ liên tục 12 chiếc răng sâu cho bệnh nhân, bác sĩ và y tá bỏ mặc bệnh nhân, không chịu cầm máu, khiến bệnh nhân qua đời oan uổng.
Cách đây vài ngày, một bi kịch y khoa đã xảy ra tại Thái Lan, một người đàn ông 64 tuổi nhập viện vì bệnh gan nhưng lại không may qua đời khi chấp nhận lời khuyên của bác sĩ là nhổ 12 chiếc răng sâu trong miệng.
Theo thông tin đăng tải, ông lão đã đến một bệnh viện ở tỉnh Sing Buri vào ngày 12/5 để điều trị bệnh gan, nhưng sau khi khám, ông phải nhập viện theo chỉ định của bác sĩ do nhiễm trùng và được điều trị bằng kháng sinh.
Ông lão qua đời oan uổng khi nhổ cùng lúc 12 cái răng nhưng không được bác sĩ cầm máu. (Ảnh minh họa).
Sau đợt điều trị này, ông lão đồng ý tiếp tục điều trị giai đoạn hai vào ngày 23/5. Trong giai đoạn này, bác sĩ yêu cầu ông lão nhổ 12 chiếc răng sâu trong miệng. Lúc đầu nhổ 7 chiếc, liền sau đó nhổ 5 chiếc. Thế nhưng sau ca phẫu thuật, ông lão bị chảy máu rất nhiều. Thời điểm này, y tá theo lệnh của bác sĩ, chỉ đưa một miếng gạc, yêu cầu ông lão cắn chặt để cầm máu, ngoài ra không có bất cứ biện pháp cầm máu hay xử lý khẩn cấp nào khác.
Vì máu chảy quá nhiều, ông lão nhiều lần bị miếng gạc làm nghẹn. Thế nhưng nữ y tá chăm sóc cho ông lão thấy vậy chỉ đút lại miếng gạc, không chịu cầm máu cho bệnh nhân. Đêm cùng ngày, ông lão qua đời vì mất máu quá nhiều.
Phẫn nộ trước cái chết oan ức của bố mình, con gái của ông lão đã đâm đơn kiện bác sĩ, y tá phụ trách nhổ răng cho ông lão và cả bệnh viện vì thiếu trách nhiệm trong khâu quản lý.
Về việc này, bệnh viện cho biết, họ đã tham dự lễ tang của ông lão, xin lỗi gia đình, cung cấp cho con gái của người quá cố đơn xin bồi thường và chờ Sở Y tế phê duyệt nhưng từ chối tiết lộ các thông tin, đặc biệt, không tiết lộ lý do bác sĩ, y tá không chịu cầm máu sau ca mổ, khiến ông lão mất máu quá nhiều mà chết.
Con gái của ông lão đau lòng chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu khi bệnh viện lại sắp xếp nhổ nhiều răng như vậy dù biết rằng tình trạng của cha cô lúc đó vô cùng tồi tệ. Sau khi nhổ răng xong lại không cầm máu, để mặc bệnh nhân đau đớn đến giây phút cuối cùng.
Con gái của ông lão cũng cho biết, gia đình sẽ theo đuổi vụ kiện này tới cùng. Hiện, vụ việc vẫn đang nhận được sự theo dõi, quan tâm của dư luận.
Theo VTC
-
Thế giới3 giờ trướcMột người phụ nữ đã bị yêu cầu phải đền bù hơn 5.000 bảng Anh (gần 150 triệu đồng) sau khi đặt mua 211 đơn hàng thức ăn giao nhanh bằng thông tin thẻ của người khác.
-
Thế giới6 giờ trướcÍt nhất 100 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một đám cưới ở quận Hamdaniya, tỉnh Nineveh của Iraq, truyền thông địa phương cho biết sáng 27/9.
-
Thế giới7 giờ trướcBị sếp ép uống rượu thi với các đồng nghiệp, anh Trương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, sau đó chết do ngộ độc nặng và suy đa tạng.
-
Thế giới8 giờ trướcNgay sau khi sự thật kinh hoàng được hé lộ, chủ nhà đã vô cùng sửng sốt.
-
Thế giới10 giờ trướcVới ước mơ trở nên giàu có sau một đêm, hai anh em người Trung Quốc rơi vào vòng xoáy tội ác: đánh đập, hiếp dâm, cướp đoạt tài sản và sát hại 11 phụ nữ làm nghề mại dâm.
-
Thế giới23 giờ trước2 đứa trẻ 10 và 11 tuổi ở Florida (Mỹ) mới bị phát hiện đã lái trộm xe mẹ đi xa 200 dặm (320km).
-
Thế giới1 ngày trướcTrong vòng một tháng, Trương Tân Dục tổ chức cưới tới 3 lần cho cậu con trai, lần nào cũng mời rất nhiều khách để nhận tiền mừng.
-
Thế giới1 ngày trướcCậu bé 12 tuổi đã vượt mặt được nhiều lớp an ninh của sân bay và thành công lên máy bay mà không cần bất kỳ giấy tờ nào, kể cả vé.
-
Thế giới1 ngày trướcĐi sâu vào điều tra, từng lớp của câu chuyện được hé lộ càng khiến nhiều người ớn lạnh vì lòng người trắng đen thật khó lường.