- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lượng khách du lịch sụt giảm vì Covid-19, quái vật hồ Loch Ness bỗng dưng xuất hiện nhiều hơn
Điểm thu hút khách du lịch chính, Lâu đài Urquhart, thường sẽ chào đón hơn 500.000 du khách, nhưng con số này đã sụt giảm nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng đáng kể người nhìn thấy Nessie trong năm 2020.
- Vợ vừa mổ xong đã bị xâm hại, chồng tức giận xông vào phòng mới phát hiện ekip phẫu thuật đều là nữ, chân tướng đằng sau gây hoang mang
- Nhìn lại 4 năm ở Nhà Trắng của cậu ấm Barron Trump: Dậy thì thành công hết nấc nhưng ngày càng làm fan chạnh lòng vì một chi tiết
- Thông tin làm "rung chuyển" nhà Meghan đầu năm mới: Nữ hoàng Anh chỉ mất 2 giây để từ chối vợ chồng cháu trai, William thất vọng với em ruột
Hàng ngàn năm qua, có hay không sự tồn tại của một con quái vật hình dáng khổng lồ ở hồ Loch Ness vẫn đang là cuộc tranh cãi bất tận trong giới khoa học cũng như trong dân gian và chủ đề này luôn khiến báo giới tốn không ít giấy mực.
Vừa mới đây, câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness lại có dịp rộ lên khi một cô gái mang tên Karen Scott cho biết cô phát hiện một thứ gì đó dưới nước khi đang cùng bạn dạo chơi tại khu vực hồ nổi tiếng này.
Hơn hết, Karen còn nhanh trí rút máy ảnh ra để ghi lại khoảnh khắc này làm bằng chứng.
Cô cho biết: "Cuối tuần rồi, chúng tôi có dịp đi dạo quanh lâu đài Urquhart để ngắm cảnh. Từ phía lâu đài nhìn về hướng hồ, tôi phát hiện ra thứ gì đó trong nước. Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một con chim đậu trên mặt nước nhưng bạn của tôi không cho là như vậy. Vào thời điểm tôi lấy điện thoại của mình ra để chụp, nó đã từ từ chìm xuống dưới nước và sau đó lại xuất hiện cách đó không xa. Sau đó, nó lại tiếp tục như vậy cho đến khi bơi xa hơn rất nhiều".
Bạn đi cùng với Karen, người cũng nhìn thấy sinh vật đó, chia sẻ rằng, nó có kích thước tương đương với một con hải cẩu cực lớn.
Karen chia sẻ thêm: "Nhưng khi chúng tôi kể chuyện này cho các hướng dẫn viên tại lâu đài, họ nói rằng rất hiếm khi có hải cẩu ở tận hồ Loch Ness nên tôi không biết nó là gì. Tôi khá thích thú".
Gary Campbell, Thư ký trạm đăng ký quan sát quái vật hồ Loch Ness, cho biết mặc dù lượng du khách năm nay giảm mạnh do dịch bệnh, tuy nhiên, những báo cáo liên quan đến quái vật hồ Loch Ness lại tăng lên một cách bất ngờ.
Ông nói: "Năm 2020 là một năm rất khác ở hồ Loch Ness. Điểm thu hút khách du lịch chính, Lâu đài Urquhart, thường sẽ chào đón hơn 500.000 du khách, nhưng con số này đã sụt giảm nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng đáng kể người nhìn thấy Nessie trong năm 2020".
Karen nói rằng cô ấy không chắc mình đã nhìn thấy gì, nhưng nếu căn cứ vào cách nó di chuyển thì đó thật sự không phải hải cẩu. Cô tin chắc rằng đâu đó ngoài kia, một sinh vật đặc biệt chưa ai biết đến đang tồn tại.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Thế giới16 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới19 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới20 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.