- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sản phụ cầu cứu vì con trai mới sinh bị chồng 'bắt cóc', đòi 350 triệu
Bị chồng và nhà chồng yêu cầu trả hơn 350 triệu đồng mới được gặp lại con trai mới sinh, người vợ trẻ đã lên mạng cầu cứu.
- Vụ bắt cóc chấn động hoàng gia: Con gái Nữ hoàng Anh bị kẻ cầm súng khống chế, nói đúng vẻn vẹn 3 từ khiến tên tội phạm run sợ
- Bị bắt cóc năm 6 tuổi, bé trai bí mật giấu mảnh giấy nhỏ dưới gối, hành trình tìm bố mẹ suốt 32 năm khiến bao người bật khóc
- Bí ẩn về ngôi nhà “ác quỷ” không được hiển thị trên Google Maps - nơi chôn giấu vụ bắt cóc thương tâm từng ám ảnh nước Mỹ một thời
Hai mẹ con được đoàn tụ sau 17 ngày xa cách.
Ngày 8/10, Phạm Thái Vân ở huyện Vũ Sơn, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đăng lên Weibo việc con trai mới sinh bị chồng và mẹ chồng của cô bế đi. Họ yêu cầu cô phải trả tiền thì mới giao lại đứa trẻ.
Phạm Thái Vân cho biết, cô và Mao Bân Bân gặp nhau hồi tháng 4/2020. Tháng 12, hai người kết hôn. Nhưng từ khi cô có thai, hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Mao ngoại tình và mang tiền cho phụ nữ khác. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, 2 vợ chồng quyết định ly thân.
Sáng sớm ngày 28/9, Phạm Thái Vân hạ sinh con trai. Nhưng đứa trẻ vừa chào đời được 14 tiếng thì cô không được gặp con nữa.
Chồng và mẹ chồng yêu cầu cô trả lại 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng, trong đó, 80.000 tệ là tiền quà cưới, 20.000 tệ là tiền nhà trai đã lo đám cưới) thì mới giao lại cho cô đứa trẻ.
Nghĩ đến chuyện đứa trẻ sinh ra chưa được uống một ngụm sữa mẹ nào, cũng chưa được tiêm vắc xin và còn nhiều xét nghiệm chưa làm, Phạm Thái Vân rất lo lắng.
Không còn cách nào khác, cô lên mạng xã hội vạch trần sự việc và cầu xin sự giúp đỡ. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Chính quyền địa phương đã đến tận nhà Mao để phân tích, hòa giải.
May mắn, dưới sự tác động của các cơ quan đoàn thể, sau 17 ngày xa đứa trẻ, Phạm Thái Vân đã được đoàn tụ với con trai tại bệnh viện.
Thông tin từ Liên đoàn Phụ nữ thành phố Thiên Thủy ngày 15/10 cho hay, đứa trẻ hiện có tình trạng sức khỏe tốt. Người mẹ đã ổn định về mặt tinh thần. Mao cũng đã nhận ra hậu quả nghiêm trọng do sự bốc đồng của mình và hứa sẽ không còn những hành vi quá đáng nữa.
Theo Vietnamnet
-
Thế giới3 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới7 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới8 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới8 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới12 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới12 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới15 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.