- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Số phận đoản mệnh của Hoàng hậu Thái Lan: Vẫy vùng trong nước đến chết đuối chỉ vì thân thể cao quý không ai được chạm vào
Vụ tai nạn thương tâm đó đã khiến Hoàng đế của Thái Lan phải thay đổi các quy định vô lý đã tồn tại hàng trăm năm trong hoàng tộc
Vụ tai nạn thương tâm đó đã khiến Hoàng đế của Thái Lan phải thay đổi các quy định vô lý đã tồn tại hàng trăm năm trong hoàng tộc và góp phần tạo nên một Thái Lan phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Chết đuối trên hồ nước trong khi người hầu đứng vây quanh mà không ai dám cứu đã khiến Hoàng hậu Sunandha Kumariratana và Công chúa bị người đời sau cười cợt, xếp họ vào danh sách những cái chết vô lý, lãng xẹt nhất lịch sử. Nhưng ít ai biết rằng vụ tai nạn thương tâm đó đã khiến Hoàng đế của Thái Lan phải thay đổi các quy định vô lý đã tồn tại hàng trăm năm trong hoàng tộc và góp phần tạo nên một Thái Lan phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Ảnh chụp Hoàng hậu Sunandha Kumariratana và Công chúa Kannabhorn Bejaratana. (Ảnh: Internet)
Ở phía Bắc thủ đô Bangkok, Thái Lan có một địa danh du lịch cực kỳ nổi tiếng là Bang Pa-In Royal Palace, hay còn được người ta gọi bằng cái tên dân dã hơn là Cung điện mùa hè. Nơi đây là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của Hoàng đế Thái Lan cùng với Hoàng hậu, Phi tần và con cái của ngài. Nhưng ít ai biết được nơi nghỉ dưỡng được ví với thiên đường này lại từng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến Hoàng hậu và Công chúa qua đời trong sự bất lực của rất nhiều người hầu đang đứng vây quanh.
Khi nói đến Hoàng gia Thái Lan, ngoài việc nhắc đến những cung điện lộng lẫy nguy nga được sơn son thếp vàng, người ta còn hay kể về những quy định hà khắc đến khó hiểu của xứ này để ngăn cách người trong hoàng tộc với dân thường. Trong đó có quy định bất cứ ai chạm vào thân thể của người trong hoàng gia sẽ bị xử phạt đến chết. Có lẽ người đặt ra quy định này không ngờ được mình đã gián tiếp hại chết 2 nhân vật cao quý trong hoàng tộc là Hoàng hậu Sunandha Kumariratana và Công chúa Kannabhorn Bejaratana.
Chân dung Hoàng hậu Sunandha Kumariratana khi còn nhỏ. (Ảnh: Internet)
Hoàng hậu Sunandha Kumariratana chào đời vào năm 1860. Bà là con gái của vua Mongkut (Rama IV) và Công chúa Piyamavadi. Thuở ấy Thái Lan vẫn còn được người ta gọi bằng cái tên Xiêm La, và người trong hoàng tộc đều kết hôn cận huyết để giữ gìn dòng máu hoàng gia của mình. Bởi vậy mà sau khi trưởng thành, Sunandha Kumariratana được gả cho anh trai cùng cha khác mẹ của mình là vua Chulalongkorn (Rama V).
Chồng bà, Vua Chulalongkorn là con trai trưởng của Vua Mongkut (Rama IV) với Vương hậu Debsirinda. Ông là một trong những ông vua kiệt xuất nhất của Thái Lan và được thần dân kính trọng gọi là Đức vua vĩ đại kính yêu. Đức vua Chulalongkorn cũng được coi là người đã đặt nền móng cho Thái Lan hiện đại giàu có sau này và là người ban hành rất nhiều quy định tiến bộ như ân xá cho tất cả tù nhân chính trị hay xóa bỏ chế độ nô lệ đã tồn tại ở Xiêm La suốt hàng trăm năm qua.
Chân dung vua Chulalongkorn (Ảnh: Internet)
Một ngày đẹp trời, Hoàng hậu Sunandha Kumariratana quyết định đưa công chúa Kannabhorn Bejaratana đến cung điện mùa hè để nghỉ ngơi, tránh cái nóng oi bức của mùa hè. Trong cung điện có hồ nước rất rộng và nổi tiếng vì cảnh đẹp lãng mạn nên thơ. Vì vậy Hoàng hậu Sunandha Kumariratana rất thích đưa con gái đến đây để chơi đùa và hóng gió. Cảm thấy chỉ ở trên bờ vẫn không thoải mái, Hoàng hậu ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thuyền cho riêng bà và Công chúa. Không ai ngờ được chiếc thuyền vốn rất vững chắc ấy vừa mới ra giữa hồ chưa bao lâu đã chao đảo rồi lật úp khiến cả hai cùng té xuống nước. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người hầu có mặt ở đó cực kỳ hoảng loạn. Còn Hoàng hậu Sunandha Kumariratana thì liên tục vùng vẫy kêu cứu vì họ vốn không hề biết bơi còn Công chúa Kannabhorn Bejaratana khi ấy chỉ mới 2 tuổi.
Những người hầu được giao nhiệm vụ bảo vệ và hầu hạ cho Hoàng hậu Sunandha lẫn Công chúa Kannabhorn khi ấy chỉ biết la hét rồi hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm người giúp đỡ, nhưng không ai trong số họ nghĩ đến việc nhảy xuống hồ để cứu chủ nhân của mình. Vì từ khi còn nhỏ những người hầu này đã được dạy rằng, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được chạm vào thân thể của người trong hoàng tộc. Chỉ cần bất cẩn hay vô ý, điều duy nhất mà họ nhận được là sự trừng phạt và hành hạ của hoàng gia, cho đến khi chết mới thôi. Chính vì vậy những người hầu này đã lựa chọn bảo vệ bản thân mình thay vì cứu Hoàng hậu Sunandha Kumariratana và Công chúa.
Đền thờ hoàng hậu và 2 người con trong khu vườn thuộc cung điện mùa hè Bang Pa-In. (Ảnh: Internet)
Kết quả là cả Hoàng hậu Sunandha Kumariratana lẫn Công chúa Kannabhorn Bejaratana dần dần chìm xuống đáy hồ trong sự chứng kiến và bất lực của hàng chục người hầu đang đứng vây quanh hồ. Khi ấy Hoàng hậu Sunandha Kumariratana chỉ mới 20 tuổi và đang mang thai. Điều trùng hợp là chính cha của Hoàng hậu Sunandha Kumariratana - Vua Rama IV - là người đã cho xây dựng lại cung điện mùa hè Bang Pa-In sau khi nó bị người Miến Điện xâm chiếm, phá hủy và bỏ hoang suốt một thế kỷ.
Cái chết của Hoàng hậu Sunandha Kumariratana, con gái Kannabhorn Bejaratana cùng người con trai chưa kịp chào đời là cú sốc rất lớn với Vua Chulalongkorn. Sau khi tống giam những người hầu chứng kiến cái chết của Hoàng hậu, ông đã cho người lập đền thờ để tưởng niệm vợ và các con trong khu vườn ở Cung điện mùa hè. Cũng vì nỗi đau mất vợ mất con cùng một lúc đã khiến ông quyết định bãi bỏ rất nhiều lệnh cấm bao gồm quy định không được đụng chạm vào người trong hoàng tộc vì không muốn con cháu sau này của mình cũng gặp phải tai nạn thương tâm như thế.
Theo Helino
-
Thế giới1 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới6 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới6 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới6 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới9 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới20 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.