Vương Chiêu Quân sốngcách đây hơn 2.000 năm, thời vua Hán Nguyên đế (năm 49 - 33 TCN). Trong2.000 năm đó Trung Quốc có vô số giai nhân tuyệt sắc, nàng vẫn được xếpvào nhóm tứ đại mỹ nhân, với sắc đẹp “lạc nhạn”, đẹp đến nỗi làm chimđang bay cũng phải ngẩn ngơ quên vô cánh đến nỗi sa xuống đất.
Huyền thoại vềcái chết tiết liệt của Chiêu Quân
Có vô số sách vở, tiểuthuyết, kịch… về Chiêu Quân, kể chuyện một cô gái sở hữu sắc đẹp xuấtchúng nhưng vì không đút lót tiền cho thợ vẽ Mao Diên Thọ nên chân dungcủa nàng khi đến tay nhà vua chẳng những kém phần xinh đẹp mà còn có một“nốt ruồi sát phu” ở dưới khóe mắt. Dĩ nhiên, hoàng đế không đời nào lạivời một cô gái có khiếm khuyết như vậy. Vì thế, Vương Chiêu Quân chịucảnh lạnh lùng trong hậu cung.
![]() |
Nhờ tiếng đàn tuyệt diệu,Chiêu Quân được thái hậu biết đến và giới thiệu với Hán Nguyên đế. Đượcbiết đến một trang tuyệt sắc suýt bị bỏ quên trong thâm cung, nhà vuamừng rỡ, sủng ái nàng hết mực. Mao Diên Thọ sợ tội, trốn sang Hung Nô,dâng cho thiền vu bức chân dung của nàng. Vua Hung Nô mê đắm, bèn sai sứyêu cầu nhà Hán nộp Chiêu Quân cho mình, nếu không sẽ khởi động can qua.Vì yếu thế, vua Hán đành gạt nước mắt tiến Chiêu Quân đi. Đến Nhạn Mônquan, Chiêu Quân ôm đàn chơi một khúc nhạc bi thiết rồi gieo mình xuốngsông tự tử.
Một giả thuyết khác kểrằng, khi sang đến đất Hồ, Chiêu Quân yêu cầu vua Hung Nô xây một chiếccầu trên sông Hắc Thủy để làm lễ tạ ơn trời đất. Cầu xây xong, nàng bướclên, nhìn cánh chim nhạn trên bầu trời, ngó xuống ngắm dòng nước chảyxiết, ngâm một bài thơ rồi nhảy xuống sông, xác nàng trôi về tận TrungNguyên.
Lại có sách kể, ChiêuQuân sang đến đất Hồ đã đưa ra điều kiện đầu tiên để nàng phục tùng làtrị tội Mao Diên Thọ. Sau khi Thọ bị vua Hung Nô giết, nàng cũng tự sát.
Làm vợ của haiđời vua Hung Nô
Thực tế, Vương Chiêu Quânkhông hề tự tử để tránh cái số phận làm vợ vua Hung Nô. Nàng đã thực sựtrở thành vợ yêu của vị thiền vu Hô Hàn Tà, theo cách nói ngày nay làtrở thành “sứ giả hòa bình” góp phần tạo nên 60 năm quan hệ tốt đẹp giữanhà Hán và Hung Nô.
Vương Chiêu Quân xuấtthân trong một gia đình thường dân ở Hồ Bắc, được tuyển vào cung mộtthời gian dài mà vẫn không được vua vời đến nên vẫn chỉ là một cung nữbình thường. Với hậu cung với hàng nghìn gái đẹp của các hoàng đế TrungQuốc, chuyện một trang tuyệt sắc bị bỏ quên hoặc không được vua biết tớilà rất bình thường. Cũng có sách nói Hán Nguyên đế từng “ngự hạnh” ChiêuQuân, nhưng vẻ đẹp của nàng không hợp mắt vua nên sau đó không được nhớđến nữa.
Năm 33 TCN, thiền vu HungNô là Hô Hàn Tà vào chầu vua Hán (sự thực là vào thời gian này, Hung Nôđã chịu triều cống nhà Hán), tỏ ý muốn cưới một công chúa Hán triều. Vìkhông muốn gả công chúa nên vua Hán quyết định ban cho Hô Hàn Tà 5 cungnữ, trong đó có Vương Chiêu Quân. Theo sách “Hậu Hán thư”, chính ChiêuQuân tình nguyện xin đi, có thể vì nàng quá tuyệt vọng với tiền đồ củamình trong cung Hán. Và cũng theo một số tài liệu, đến lúc này HánNguyên đế mới biết mặt Vương Chiêu Quân, tiếc đứt ruột vì mình đã bỏ sótmột nhan sắc khuynh thành, muốn giữ nàng lại nhưng vì “vua không nói hailời” nên đành ban nàng cho chúa Hung Nô.
Trên đất Hung Nô, nàngcung nữ bị bỏ quên Vương Chiêu Quân mới được hưởng địa vị của một bàchúa, được thiền vu sủng ái. Nàng sinh được ba người con, trong đó mộtcon trai chết sớm, người còn lại là on trai còn lại tên là Y Chư Trí NhaSư và một con gái. Mấy năm sau, Hô Hàn Tà chết. Theo tục lệ Hung Nô, khicha chết thì con được quyền lấy vợ cha theo tục nối dây. Là người Hán,Chiêu Quân cảm thấy khó chấp nhận điều này nên đã gửi thư xin vua Háncho mình trở về quê. Vua Hán lúc này là Thành đế trả lời rằng đã ở đâuthì phải theo phong tục đó. Vì thế, Chiêu Quân trở thành vợ của PhụcChu Luy Nhược Đề, con trai lớn của Hô Hàn Tà, và sinh thêm hai người congái với vị thiền vu này.
Không rõ Chiêu Quân quađời năm bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn không có chuyện nàng tự sát đểkhỏi phải lấy chúa Hung Nô. Chuyện nàng tự tử chẳng qua xuất phát từthành kiến của người Hán xem các dân tộc như Hung Nô là man di mọi rợ,việc một nhan sắc tuyệt thế người Hán phải làm vợ Hung Nô là “vấy bẩndanh tiết” nên mới “bắt” nàng phải chết.
Vì có nhiều cách kể vềcái chết của Chiêu Quân nên hiện có nhiều ngôi mộ được cho là của nàng.Ngay trong đất Mông Cổ đã có hai “mộ Chiêu Quân”, cả hai đều cỏ xanhngăn ngắt nên gọi là “thanh trủng” (mồ xanh). Ở tỉnh Tuy Viễn của TrungQuốc, nơi giáp biên giới Mông Cổ, được cho là nơi Chiêu Quân tự tử, cũngcó ngôi mộ của Chiêu Quân và hai thị nữ cùng quyên sinh với nàng.
Theo Đất Việt