- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tặng quà khuyến mãi khiến khách hàng chết vì chen nhau, siêu thị phải bồi thường
Một bà cụ chết do bị xô ngã trong lúc chen nhau vì 10 quả trứng miễn phí, siêu thị tổ chức khuyến mãi bị kiện ra tòa, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Một siêu thị ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tổ chức đợt khuyến mãi đặc biệt, trong đó 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được 10 quả trứng miễn phí bất kể đơn hàng có giá trị thấp hay cao. Chương trình này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi.
Hàng ngày, có rất đông người già đứng chờ trước cửa siêu thị từ sáng sớm để có thể vào ngay khi mở cửa, mua sắm và nhận trứng miễn phí. Trong số đó có cụ bà họ Dương, 84 tuổi. Bà bị xô ngã trong lúc xếp hàng chờ siêu thị mở cửa, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vẫn không qua khỏi.
(Ảnh minh họa)
Đau buồn và giận dữ trước cái chết oan uổng của cụ Dương, gia đình nạn nhân quyết định kiện người phụ trách siêu thị ra tòa. Sau quá trình xét xử, tòa phúc thẩm mới đây đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Siêu thị phải chịu 30% trách nhiệm trong vụ việc và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 99 nghìn nhân dân tệ (khoảng 347 triệu đồng).
Phán quyết được đưa ra đã thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cho khách hàng khi tổ chức các chương trình khuyến mãi.
Hiện tại, chưa có thông tin về việc siêu thị này có kế hoạch kháng cáo quyết định của tòa án hay không.
Theo VTC
-
Thế giới25 phút trướcBão Helene đã mạnh lên nhanh chóng khi áp sát Mỹ, với dự báo đây là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trong lịch sử gần đây đổ bộ vào bờ biển Florida.
-
Thế giới1 giờ trướcCâu chuyện xúc động về một cụ bà cần mẫn chăm sóc người chồng sống thực vật suốt 2 thập kỷ làm nhiều người nể phục.
-
Thế giới1 giờ trướcKhi đang câu cá trên hồ, nam cần thủ bất ngờ bắt được con cá Koi 40 tuổi, cân nặng khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 giờ trước8 chiếc bình gốm được phát hiện chứa nhiều đồ tạo tác bằng vàng, bạc, và đặc sắc nhất là những viên ngọc lục bảo được chế tác cẩn thận.
-
Thế giới1 giờ trướcCông ty xây dựng Thịnh Hâm Cát Lâm cấm nhân viên mang iPhone và các thiết bị Apple đến nơi làm việc, ai cố tình dùng sẽ bị sa thải.
-
Thế giới1 giờ trướcTự quay clip đăng lên mạng khoe mình đang "thực hiện thử thách lái xe khi say mà không bị bắt", Thang bị cảnh sát tóm rất nhanh sau đó và phải trả giá đắt.
-
Thế giới2 giờ trướcMột hố sụt lớn xuất hiện tại TP Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 26-9.
-
Thế giới4 giờ trướcSau hơn 1 giờ truy đuổi, cảnh sát thành phố Los Angeles của Mỹ đã bắt được tay súng cướp chiếc xe buýt trong đêm.
-
Thế giới4 giờ trướcCô bé 11 tuổi ngỏ ý muốn hiến tặng nội tạng của em gái vừa qua đời để cứu sống các bệnh nhân khác.
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát vừa bắt giữ bác sĩ giả Kittikorn Songsri sau khi một bệnh nhân bị nhiễm trùng nghiêm trọng làm đơn tố cáo.
-
Thế giới4 giờ trướcNam shipper trên hòn đảo Ulleung trở nên nổi tiếng sau khi video ghi lại quá trình làm việc vất vả của anh lan truyền khắp mạng xã hội.
-
Thế giới16 giờ trướcTrong lúc chuẩn bị đưa hai con gái đi ăn tối ở Los Angeles, Mỹ, xe của cựu Tổng thống Barack Obama bị người đàn ông có vũ trang tiếp cận. Tuy không có vấn đề gì xảy ra, truyền thông Mỹ gọi đây là lỗ hổng an ninh của cơ quan mật vụ.
-
Thế giới20 giờ trướcBộ hài cốt nằm trong quan tài lót chì lộ ra khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy hóa ra thuộc về một nhân vật nổi tiếng thời Phục Hưng của Pháp.
-
Thế giới20 giờ trướcMột người đàn ông 88 tuổi, là tử tù thụ án lâu nhất thế giới, vừa được tòa án Nhật Bản tuyên trắng án. Ông Iwao Hakamada bị kết tội giết vợ chồng ông chủ cùng hai đứa con họ vào năm 1966.