- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thái Lan: 200 người xếp hàng hiến máu cứu các nạn nhân khi nhà trẻ bị tấn công, ít nhất 35 người thiệt mạng
Các nạn nhân đa phần đều là trẻ em, nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, vào trưa ngày 6/10 (giờ địa phương), Panya Khamrap (34 tuổi), một cựu cảnh sát đã xông vào nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, trong người mang theo súng và dao tấn công giáo viên cùng các em nhỏ.
Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, có khoảng 30 trẻ em đang có mặt ở nhà trẻ và các em đang ngủ trưa. Số trẻ được gửi ở đây ít hơn thường lệ do trời mưa to. Tờ Khaosod đưa tin, ít nhất 35 người đã thiệt mạng sau vụ việc, trong đó 24 nạn nhân là trẻ em.
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công.
200 người xếp hàng hiến máu
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, Panya Khamrap đã xông vào nhà trẻ, nổ súng trước tiên vào 4 - 5 nhân viên tại đây. Trong số đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp theo, hắn di chuyển đến dãy phòng học để tấn công các em nhỏ đang ngủ trưa.
Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lái xe hơi trở về nhà. Panya Khamrap phóng hỏa chiếc xe của mình, tiếp tục sát hại vợ và con trai rồi sự sát.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận Thái Lan, chính quyền địa phương nhanh chóng kêu gọi người dân đến bệnh viện để hiến máu cứu các nạn nhân. Theo Thairath TV, có khoảng 200 người dân đứng xếp hàng tại bệnh viện Nong Bua Lamphu để hiến máu sau vụ tấn công kinh hoàng.
Không lâu sau đó, bệnh viện ra thông báo rằng họ đã có đủ số lượng máu cần thiết để điều trị cho các nạn nhân. Mặc dù vậy, những người muốn hiến máu có thể đến vào ngày hôm sau vì vẫn còn nhiều nạn nhân đang bị thương nặng. Chính quyền cũng đã cử một đội ngũ là các chuyên gia tâm lý đến hiện trường để hỗ trợ tinh thần cho các em nhỏ cùng gia đình những người bị hại.
Người dân đứng xếp hàng, hiến máu trong bệnh viện.
Một em bé may mắn sống sót nhờ... ngủ say
Một người dân Thái Lan có tên là Wutthichai Baothong chia sẻ rằng, cháu gái anh đã may mắn sống sót sau vụ việc. Tờ Khaosod đưa tin, người nhà đứa trẻ cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô bé đang đắp chăn ngủ say trong lớp không hề hay biết gì.
Hung thủ có lẽ nghĩ rằng bé gái đã tử vong nên bỏ qua đứa trẻ. Wutthichai Baothong cho hay, gia đình coi đây là một phép màu quá lớn và gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân.
Người nhà các nạn nhân vô cùng sốc và đau đớn sau vụ tấn công.
Nhiều giáo viên trong trường đã gửi lời chia buồn đến một cô giáo nằm trong số những nạn nhân bị thiệt mạng. Được biết, trước đó một ngày, cô giáo này vừa mới tổ chức mừng sinh nhật cho con nhỏ của mình.
Hình ảnh cuối cùng mà cô giáo đăng tải đó chính là khoảnh khắc mừng sinh nhật vui vẻ. Và giờ đây, cô không còn cơ hội để thổi nến đón sinh nhật cùng con trai nữa.
Nữ giáo viên tử vong sau vụ tấn công nhà trẻ.
Một phụ huynh có con tử vong trong vụ việc đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng nhắn gửi với nội dung đầy xót xa: "Ngủ ngon nhé con gái của mẹ. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mãi mãi mất đi con".
Nghi phạm là ai?
Panya Khamrap đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát năm 2021 do sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi người đàn ông ra hầu tòa.
Theo truyền thông Thái Lan, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Panya căng thẳng, ức chế, muốn trút giận vì đã bị sa thải. Không ngoại trừ khả năng Panya gây ra vụ tấn công sau khi sử dụng chất cấm, tạo ra ảo giác.
Tờ Khaosod đưa tin, các chuyên gia nhận định rằng hung thủ chọn nhà trẻ để tấn công vì nơi đây dễ dàng xâm nhập và các nạn nhân ít khả năng phản kháng hơn. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Chân dung Panya Khamrap.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Thế giới1 giờ trướcMở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái bàng hoàng sợ hãi khi thấy bên trong có 260 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram, tổng cộng là 13kg vàng.
-
Thế giới19 giờ trướcMột sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê cóng, AsiaOne đưa tin hôm 17/3.
-
Thế giới19 giờ trướcHai người Slovakia đang đi dạo trên núi thì một con gấu xuất hiện tấn công khiến họ chạy theo hai hướng; thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới khe núi.
-
Thế giới22 giờ trướcÍt nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương sau khi một xe bus va chạm với một xe bồn chở dầu ở huyện Gerashk, tỉnh Helmand của Afghanistan.
-
Thế giới22 giờ trướcKết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
-
Thế giới22 giờ trướcTelegram có đủ tiềm năng để trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Tuy nhiên, nền tảng này cũng đang phải đối mặt với nạn buôn lậu phức tạp.
-
Thế giới1 ngày trướcKhoảng 50 người đã tử vong ở Angola sau khi bị ép uống một loại thuốc thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy, cảnh sát và quan chức địa phương cho biết.
-
Thế giới1 ngày trướcCó niềm đam mê lớn với tàu Titanic, một tỷ phú người Úc đã quyết tâm đóng một con tàu y hệt và đem nó ra khơi.
-
Thế giới1 ngày trướcDo bị đồng nghiệp chế giễu giọng hát, Shigeichi Negishi nảy ra ý tưởng tạo chiếc máy để ai cũng có thể hát theo được. Phát minh của ông được Hiệp hội các nhà công nghiệp Karaoke Nhật Bản công nhận là máy karaoke xuất hiện sớm nhất trên thế giới.