Mới đây, một thiếu niên 16 tuổi sống tại Malaysia đã đột ngột lên cơn đau tim, dẫn tới tử vong sau khi đến khám phá ngôi nhà bị đồn ma ám.
Nạn nhân đã được bạn thân rủ tới một ngôi nhà bị đồn ma ám ở huyện Bentong, bang Pahang, Malaysia hôm 1/12, nhân dịp đi nghỉ cùng gia đình của bạn thân.
Khi bước vào ngôi nhà, cậu bé đột ngột ngã xuống sàn bất tỉnh và toàn thân tím tái. Dù đã được sơ cứu và gọi dậy nhưng cậu bé vẫn không có dấu hiệu hồi sức.
Thi thể cậu bé tại bệnh viện
Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm và cho biết trên tim của cậu có một lỗ thủng, nhưng không rõ gia đình có biết về việc này. Ngay sau đó, cậu bé cũng qua đời tại bệnh viện.
Theo phía cảnh sát, nguyên nhân cái chết của thiếu niên này được liệt vào dạng đột tử vì quá sợ hãi hoặc lo lắng.
Theo Pháp luật & Bạn đọc