- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Thần đồng phương Đông” nổi tiếng rầm rộ vì 4 tuổi học xong cấp hai, 13 tuổi vào đại học, sau 30 năm gây sốc vì cái kết quá thương tâm
Thần đồng nhí từng được cả Trung Quốc đặt kỳ vọng vừa được truyền thông nhắc tên một lần nữa sau hàng chục năm im hơi lặng tiếng.
- Bị thôi học vì ăn phải có mẹ đút, thần đồng Trung Quốc giờ ra sao?
- Con trai vua sòng bài Macau: Thần đồng toán học nhưng bị truyền thông gọi là đứa con trai có EQ thấp nhất vì những phát ngôn khó hiểu trên MXH
- Thăng trầm của người Việt khắp thế giới 2019: Người làm dâu hoàng gia, đứa trẻ 12 tuổi trở thành thần đồng hội họa, cô dâu Việt bất hạnh nơi xứ người
Ngụy Vĩnh Khang sinh năm 1983 tại một huyện nhỏ ở tỉnh Hồ Nam là một "thần đồng nhí" vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình bình thường với bố là cựu chiến binh, mẹ là nhân viên cửa hàng tạp hóa nhưng cậu bé đã thể hiện trí tuệ vượt trội khi còn chập chững biết đi.
Mẹ của Ngụy Vĩnh Khang cho biết năm 2 tuổi cậu đã học thuộc 1.000 chữ Hán, đọc được thơ Đường. Năm 4 tuổi, cậu đã tự học hoàn thành kiến thức cấp 2 nên khi đến tuổi đi học tiểu học chỉ học lớp 2 và lớp 6. Năm 8 tuổi, Ngụy Vĩnh Khang tốt nghiệp trường trung học cơ sở trọng điểm của vùng. Khả năng siêu phàm của cậu bé thiên tài được báo đài khắp nơi đưa tin. Ngụy Vĩnh Khang tất nhiên cũng được nhà nước tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng của mình. Truyền thông Trung Quốc ca ngợi cậu bằng biệt danh "thần đồng phương Đông" hàng chục năm mới có một.
Năm 13 tuổi, Ngụy Vĩnh Khang được nhận vào Khoa Vật lý của Đại học Tương Đàm với số điểm cao, trở thành sinh viên đại học trẻ tuổi nhất tỉnh Hồ Nam lúc bấy giờ. Năm 2000, ở tuổi 17, cậu bắt đầu học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Vật lý Năng lượng Cao thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc.
Những tưởng cuộc đời của Ngụy Vĩnh Khang sẽ trở nên rực rỡ, vào năm 2013, cậu gây "bão" truyền thông khi nhận tin tức bị đuổi học. Nhưng lý do nhà trường đuổi học thần đồng nổi tiếng của đất nước còn sốc hơn nữa: không phải do khả năng học tập kém mà do Ngụy Vĩnh Khang không có khả năng sắp xếp việc học và cuộc sống của mình, không thể tự sinh hoạt như người bình thường dẫn đến hoảng loạn tâm lý, không bắt kịp việc học.
Đến lúc đó, người ta mới biết kể từ khi còn nhỏ, Ngụy Vĩnh Khang đã được mẹ "đào tạo" để trở thành một thần đồng. Để con trai có thể chuyên tâm vào việc học cả ngày, mẹ đã kè kè chăm sóc cậu 24/7, làm tất cả mọi công việc sinh hoạt thường ngày cho con, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Con trai thiên tài đi học ở đâu, người mẹ cũng đi theo làm người chăm sóc. Thậm chí bà còn phải đút cơm, mặc quần áo cho con trai dù cậu đã bước vào tuổi thiếu niên.
Đến lúc Ngụy Vĩnh Khang đi học nghiên cứu sinh, mẹ không được phép ở cùng nữa, vấn đề của "thần đồng phương Đông" mới . Cậu không thể sống như người bình thường vì hoàn toàn không có kỹ năng chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ nhất.
Thần đồng nhí không thể sống mà rời xa vòng tay mẹ
Sau biến cố bị đuổi học, bị người đời chê cười là "sản phẩm giáo dục lỗi của phụ huynh tham vọng", Ngụy Vĩnh Khang trở về quê hương và đã trải qua một thời gian dài ảm đạm, dần dần khuất bóng trong tầm mắt mọi người. Nhiều năm sau, mẹ của cậu cho biết bà vô cùng hối hận vì cách giáo dục sai lầm của mình, thậm chí thừa nhận mình đã giết chết tương lai của con.
Sau thời gian dài đối mặt với bệnh trầm cảm nặng, Ngụy Vĩnh Khang bắt đầu học cách sống như một người "bình thường". Anh học làm các công việc nhà nội trợ, sau đó tìm kiếm một công việc ổn định với mức lương như bao người. Năm 2008, anh kết hôn và có gia đình êm ấm với 1 bé trai và bé gái. Từ "thần đồng phương Đông", Ngụy Vĩnh Khang khi lớn lên đã không trở thành một người thành đạt như mọi người kỳ vọng.
Ngụy Vĩnh Khang đã lựa chọn làm một người bình thường khi trưởng thành
Vào ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngụy Vĩnh Khang vừa qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh. Trong bài đăng cáo phó của chồng, vợ anh cho biết từ lâu chồng mình đã từ một thần đồng lập dị trở thành một người chồng "hiểu cách sống với một cuộc sống hạnh phúc bình thường".
Cái chết trẻ của thần đồng nổi tiếng một thời khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới1 giờ trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 giờ trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.
-
Thế giới18 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới18 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới18 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới22 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?