Đó là trải nghiệm không mong muốn của một phụ nữ sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Roxy Lane ở thành phố Fairbanks, tiểu bang Alaska (Mỹ). Vào đúng ngày đầu năm mới, 1/1/2022, giữa thời tiết giá lạnh nhiệt độ xuống tới 1 độ C, cô Roxy tình cờ phát hiện một chiếc thùng carton đặt ở gần cửa nhà mình.
Khi lật mở nắp thùng, cô phát hiện nó chứa tấm chăn ấm, lật mở tiếp cô bàng hoàng nhận ra một đứa trẻ sơ sinh kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn gửi của mẹ em bé. Roxy không kìm nén được sự xúc động mà quay lại video và đăng tải lên Facebook cá nhân. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với 30.000 lượt xem, hơn 1.100 lượt yêu thích.
Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đúng ngày đầu năm mới
Lời nhắn để lại trong mẩu giấy có tiêu đề: “Làm ơn giúp tôi!!!”. Trong đó, người mẹ cho biết cậu bé sinh non 12 tuần.
Bức thư viết tay có nội dung: “Cha mẹ và ông bà của cháu không có thức ăn hoặc tiền để nuôi cháu. Họ KHÔNG BAO GIỜ muốn làm điều đó với cháu. Mẹ cháu rất buồn khi phải đưa ra quyết định này. Làm ơn hãy đưa cháu đi và tìm cho cháu MỘT GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG. Cha mẹ cháu khẩn cầu bất cứ ai nhìn thấy cháu. Tên cháu là Teshawn”.
Roxy chia sẻ cảm xúc về trải nghiệm bất ngờ này: “Tôi đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình cả ngày và xem xét đến tất cả các tình huống và lý do khác nhau, cả việc tâm sự với bạn bè và người thân trong gia đình, để cố lý giải xem tại sao điều đau xót như thế này lại có thể xảy ra”.
Cô Roxy Lane là người phát hiện ra đứa trẻ.
Cô cho rằng cha mẹ của đứa trẻ có thể còn quá trẻ để biết rằng Alaska có luật trú ẩn an toàn cho phép những đứa trẻ chào đời không theo ý muốn có thể được giúp đỡ từ phía cảnh sát, nhân viên cứu hỏa hoặc nhân viên y tế cho đến khi chúng được 21 ngày tuổi.
“Tôi hy vọng mẹ của đứa bé này nhận được sự giúp đỡ mà cô ấy có thể cần. Tôi nghi ngờ họ không có đủ khả năng để đưa cô ấy đến bệnh viện và cô ấy có thể cần được chăm sóc y tế. Làm ơn, ai đó biết người mẹ này, hãy xem tình trạng của cô ấy ra sao! Cô ấy có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi”, Roxy viết.
Cảnh sát Alaska cho biết đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện và hiện có sức khỏe tốt. Các nhà chức trách cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.
Nguồn: The Daily Beast
Theo Pháp luật và bạn đọc