- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy cô gái vứt xác con chó, người dọn rác mở ra phát hiện sự thật bất ngờ
Mặc dù cô gái trẻ nói rằng đó chỉ là một con chó đã chết nhưng người phụ nữ vẫn có linh cảm không tốt nên cố tình mở ra xem.
Mặc dù cô gái trẻ nói rằng đó chỉ là một con chó đã chết nhưng người phụ nữ vẫn có linh cảm không tốt nên cố tình mở ra xem.
Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào khoảng 7h50 sáng ngày 17/5, cô Ye Xiuhua làm nghề giám sát việc phân loại rác đã bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Tuy nhiên hôm đó, cô đã gặp một trường hợp hết sức kinh hoàng.
Khi cô Xiuhua đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì thấy một cô gái trẻ mặc đồ ngủ, tay cầm một túi rác nilon màu đen, đang tiến đến khu vực tập kết rác. Khi thấy cô gái bỏ chiếc túi nilon xuống đất, cô Xiuhua đã tò mò hỏi xem bên trong có gì. Cô gái trẻ trả lời rằng đó chỉ là xác của một con chó đã chết. Sau đó, cô Xiuhua cũng không hỏi thêm gì nữa.
Người dọn rác đã tìm thấy một em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi.
Sau khi cô gái trẻ kia rời đi, cô Xiuhua bắt đầu làm việc của mình. Tuy nhiên, trong lòng cô cứ vương vấn mãi về túi rác mà cô gái mang tới. Có linh cảm không lành, cô Xiuhua quyết định mở túi rác đó ra xem bên trong có gì. Khi nhìn vào một góc của chiếc túi, cô bất chợt giật mình vì thấy một bàn chân nhỏ xíu, rõ ràng là chân người.
Mở chiếc túi ra, cô Xiuhua sững sờ phát hiện bên trong đó không phải xác của một con chó mà là một em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, dây rốn chưa được cắt hết. Lúc này, cô Xiuhua mới nhận ra rằng cô gái kia đã cố tình vứt bỏ đứa con mới sinh của mình.
Thấy em bé còn thở, cô Xiuhua ngay lập tức đưa em bé về nhà mình để làm sạch người, quấn khăn rồi gọi cho cảnh sát. Sau đó, cô cùng chồng đưa đứa trẻ tới bệnh viện cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát.
Theo các bác sĩ, dây rốn của em bé đã được cắt một cách không cẩn thận bằng vật sắc nhọn, gây ra chảy máu nhưng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau một thời gian điều trị, em bé đã hồi phục sức khỏe và được gửi tới Trung tâm phúc lợi xã hội trẻ em Hạ Môn để chăm sóc. Hiện tại, cảnh sát địa phương đang điều tra danh tính và nơi ở của người mẹ đã bỏ rơi em bé.
Theo Khampha
-
Thế giới2 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới3 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới6 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới6 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới6 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới10 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới20 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.