- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thi thể khoả thân của 5 người trong gia đình chôn cùng một chỗ sau nhiều ngày mất tích, án mạng rùng mình được phá giải nhờ sơ hở của thủ phạm
Sau nhiều ngày cố gắng phá giải vụ mất tích của nhà nọ, cảnh sát cuối cùng đã đi đúng hướng và tìm được thủ phạm.
- Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai, 2 thanh niên bị chém thương vong
- Hà Nội: Án mạng trong đêm, nam thanh niên dùng gạch tấn công khiến nữ công nhân môi trường tử vong tại chỗ
- Án mạng "Bé gái Incheon" đằng sau bộ phim 19+ đang gây sốt Hàn Quốc: Sát thủ mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng và cái kết mở ra nhiều lo ngại
Ngày 29/6, tại một trang trại ở quận Dewas của Madhya Pradesh, Ấn Độ, cảnh sát đã đào được 5 thi thể không mảnh vải che thân bị chôn cùng nhau dưới một nấm mồ sâu 2,5m. Ba trong số đó là trẻ em. Bước đầu kết luận nguyên nhân tử vong đều do bị đâm dao và hành hung.
Các nạn nhân được xác định là Rupali Kaste, 21 tuổi, mẹ của cô là Mamta Bai, 41 tuổi, em gái Divya, 14 tuổi và 2 anh em họ ngoại là Pooja Oswal, 14 tuổi và Pawan Oswal, 12. Vụ án gây chấn động dư luận Ấn Độ bởi sự tàn nhẫn của hung thủ. Trước đó, cả 5 người đều được báo cáo mất tích vào ngày 13/5. Cảnh sát đã nhanh chóng chia thành nhiều nhóm để điều tra.
Hiện trường vụ việc
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ rằng chính Rupali (1 trong 5 nạn nhân) là nghi phạm chính khi người dì tên Neetu cáo buộc cô gái 21 tuổi này đã bắt cóc Pooja và Pawan, hai người con của bà cũng là 2 trong số 5 nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện điều bất thường về chiếc điện thoại di động của cô Rupali, vị trí của nó liên tục thay đổi, các bức ảnh cập nhật trên mạng xã hội cũng đều là ảnh cũ.
Lúc này, cảnh sát có được một manh mối khác rằng Rupali có mối quan hệ tình ái với người đàn ông tên là Surendra Rajput. Và các nhà điều tra đã nhanh chóng chuyển hướng sang tên này. Cuối cùng, ngày 26/6, cảnh sát đã bắt giữ Surendra và 5 đồng phạm của hắn. Trong quá trình thẩm vấn, họ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đang cầm chiếc điện thoại di động của cô Rupali khai rằng đã thay đổi địa điểm liên tục để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Được biết, trước đó, hắn và nạn nhân Rupali yêu nhau được 3 năm. Gần đây, Rupali bất ngờ biết được việc gã người yêu bí mật đính hôn với người khác liền tức giận lột trần bản chất của hắn trên mạng xã hội. Surendra nói với cảnh sát rằng Rupali không thể chấp nhận sự thật này nên liên tục đe doạ và gây áp lực cho hắn.
Chân dung kẻ cầm đầu Surendra
Chính vì vậy, ngày 13/5, Surendra giả vờ xuống nước hẹn người yêu ra ngoài gặp để xin lỗi nhưng sau đó giết cô bằng một cây gậy. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này đã nhờ anh trai mình tên Virendra đến nhà của Rupali để nói chuyện với mẹ của cô này. Sau đó, gã đàn ông cùng các bạn mình đã giết bà Mamta và một cô con gái khác của bà này. Khi thấy 2 người cháu họ của gia đình cũng đang ở đây, chúng không buông tha, lôi họ ra cánh đồng và giết chết để “diệt cỏ diệt tận gốc.”
Sau cùng, chúng đào hố chôn cả 5 nạn nhân xuống bên dưới nhằm phi tang. Vụ án cuối cùng đã được phá giải khiến dư luận Ấn Độ phải rùng mình. Họ kêu gọi yêu cầu thủ phạm chính phải nhận hình phạt cao nhất để đền tội cho hành vi tàn nhẫn, cướp đoạt mạng sống của các nạn nhân.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới13 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới17 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.