- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thông tin mới về chiếc container đông lạnh chứa 39 thi thể: Từng đỗ tại điểm nóng buôn người
Dữ liệu GPS cho thấy container đông lạnh chứa 39 thi thể từng dừng ở một con đường được xem là tụ điểm buôn người tại hạt Essex.
Dữ liệu GPS cho thấy container đông lạnh chứa 39 thi thể từng dừng ở một con đường được xem là tụ điểm buôn người tại hạt Essex.
Theo dữ liệu định vị toàn cầu GPS, vào 18/10, một tuần trước khi 39 thi thể được phát hiện, chiếc container đông lạnh này đã được đưa bằng phà từ Zeebrugge, Bỉ tới Anh và sau đó di chuyển từ cảng Purfleet đến làng Orsett ở Essex.
Vào khoảng 6h50 ngày hôm đó, tài xế lái chiếc xe này đã dừng lại khoảng 5 phút tại một con đường nhếch nhác, kín đáo được xem là điểm nóng của nạn buôn người, gần câu lạc bộ golf Orsett và công ty xuất nhập khẩu D&J Exports.
Một người đàn ông sống gần câu lạc bộ golf Orsett, bên cạnh con đường nói trên cho biết anh ta nhìn thấy có khoảng 15 - 20 người di cư nhảy ra khỏi một xe tải ở khu vực này cách đây 3 tuần trước.
Chiếc container đông lạnh xuất hiện tại một điểm nóng buôn người.
Chiều 18/10, chiếc container còn dừng ở một số điểm khác trước khi đến cảng Dover và quay lại Bỉ. Peter Hyams, chủ của D&J Exports, cho hay ông không biết gì về việc chiếc container trên từng đỗ tại đây. Dữ liệu GPS trên cho thấy 39 người thiệt mạng có thể nằm trong một đường dây buôn người có tổ chức từ Bỉ sang Anh.
Container thuộc sở hữu của công ty GTR Europe ở hạt Monaghan, Ireland và được cho thuê từ hôm 15/10. Người thuê container chính là Ronan Hughes, 40 tuổi, nghi phạm đang bị cảnh sát Anh truy nã cùng em trai Chirst Hughes, 34 tuổi.
Ronan được cho là đã lái xe đầu kéo màu xanh đưa container đông lạnh rời khỏi nhà kho gần biên giới Ireland sau khi ký vào giấy thuê. Container đã đi vào Anh, vượt biển tới cảng Calais, Pháp, rồi quay lại hạt Kent, Anh. Nó sau đó còn vượt biển đến Pháp và Bỉ một lần nữa. Tuy nhiên, không rõ tài xế điều khiển container trên hành trình này là Ronan hay người khác.
Hai nghi phạm đang bị truy nã.
Chiếc xe đầu kéo màu xanh của nghi phạm Ronan Hughes bị cảnh sát tịch thu ở Dublin, Ireland hôm 1/11.
Cảnh sát Ireland hôm 1/11 đã tịch thu chiếc xe đầu kéo màu xanh của Ronan ở thủ đô Dublin, được cho chính là chiếc xe đã chở container đến Bỉ. Cảnh sát Essex đang kêu gọi Ronan và Christ ra đầu thú.
Trong khi đó, Robinson, tài xế đã phát hiện 39 người chết trong container bị cáo buộc tham gia mạng lưới toàn cầu chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Anh từ tháng 12/2018. Anh này đã bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, hai cáo buộc buôn người và một cáo buộc rửa tiền.
Theo Helino
-
Thế giới13 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới16 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.