Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi

Người phụ nữ, người mẹ này tỏ rõ chán chường, bế tắc khi không thể trả nợ những kẻ cho vay nặng lãi.

Người phụ nữ, người mẹ này tỏ rõ chán chường, bế tắc khi không thể trả nợ những kẻ cho vay nặng lãi.

Chị Jessy Paola Moreno Cruz, 32 tuổi, đã ôm con trai 10 tuổi và nhảy cầu tự tử từ chiếc cầu cao tới 100m.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi-1

Người mẹ Cruz (bìa phải) và cậu con trai kháu khỉnh. Ảnh: CEN.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, Cruz nói rằng mình bị bế tắc khi bị những kẻ cho vay nặng lãi đe dọa.

Vụ tự sát xảy ra mới đây tại cầu La Variante ở tỉnh Tolima, Colombia.

Chị Cruz ôm đứa con May Ceballos lúc đứng ở thành cầu và đe dọa sẽ nhảy xuống trong lúc lực lượng cứu hộ cố gắng thuyết phục chị ta đừng làm vậy.

Nhưng rồi bất chấp tất cả, Cruz đã lao xuống dưới cầu, ôm theo cả cậu con trai. Lực lượng cứu hộ bàng hoàng chứng kiến những gì diễn ra trước mắt họ.

Truyền thông địa phương đã công bố bức thư tuyệt mệnh của Cruz. Cruz kể rằng hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến chị mất nhà cửa và phải đi vay tiền của những kẻ cho vay nặng lãi.

Khi bị đòi nợ gắt gao, người mẹ Cruz cảm thấy tự tử là lối thoát duy nhất.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi-2

Lực lượng cứu hộ bị sốc và ôm nhau động viên sau khi bi kịch đã xảy ra. Ảnh: CEN.

Cruz viết: "Tôi không còn hy vọng, tội đã bị đánh bại, tôi bị sỉ nhục. Người đàn ông nói rằng yêu tôi đã bỏ lại tôi một mình... Tôi đã tin nhầm người.

"Tôi đã không làm được gì cho con trai tôi. Tôi không đủ tiền cho nó học, tôi không có đủ tiền để cho nó ăn.

"Mỗi ngày đều đầy khó khăn và những lời hăm dọa, nợ nần. Tôi không chịu nổi nữa...

"Mọi người sẽ bảo tôi là hèn nhát nhưng chỉ có Chúa mới biết nỗi khổ bị đe dọa rằng ai đó sẽ làm hại con tôi vì chính tôi. Giá có ai đó có thể giúp tôi, nhưng ai lại đi cho tôi tiền và thậm chí cả nhà để ở cơ chứ? Chẳng có ai cả. Thế giới nguy hiểm mà mẹ chẳng thể bảo vệ con.

"Mỗi ngày qua đi đều xám xịt. Trái tim tôi thổn thức lo âu. Tôi khóc trong bất lực. Tôi là kẻ thất bại".
 

Theo VOV


nhảy cầu tự tử

tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.