- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thua trò chơi điện tử, ông bố tức giận đánh con trai 1 tuổi tử vong
Đứa trẻ đã bị ông bố đấm mạnh vào đầu, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và tử vong tại bệnh viện nhi.
- Vụ giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp: Phát hiện thi thể thứ 5 trong vali dưới hồ nước bỏ hoang
- Giám đốc tài chính giết người tình trong kỳ án vô xác Đào Đại Hoa Viên
- Vụ bé gái 12 tuổi bị mẹ ruột và bố dượng giết hại xôn xao Hàn Quốc, hé lộ cuộc đời "địa ngục" của đứa trẻ khiến dư luận căm phẫn
Đứa trẻ đã bị ông bố đấm mạnh vào đầu, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và tử vong tại bệnh viện nhi.
Sự việc diễn ra vào hôm thứ Sáu (ngày 3/5), khi Anthony Trice, sống tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, đang ở nhà một mình để trông nom con trai mới 1 năm tuổi - bé De’Anthony Trice. Cùng lúc đó, ông bố 26 tuổi đang chơi điện tử.
Ông bố Anthony Trice.
Anthony sau đó đã thua, khiến anh tức giận đến mất kiểm soát và quăng mạnh tay cầm điều khiển, đồng thời đấm vào đầu cậu con trai đang ngồi kế bên. Thấy con khóc, Anthony nhanh chóng an ủi con trai bằng cách đưa cho bé De’Anthony bình sữa, rồi bỏ đi vệ sinh. Khi quay trở lại và nhận thấy con trai vẫn có dấu hiệu tổn thương, Anthony đành gọi điện cho tổng đài hỗ trợ, cử xe cứu thương đưa con đến Bệnh viện nhi Norton.
Đứa trẻ 1 tuổi nằm viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng, và đã tử vong 2 ngày sau đó, vào hôm Chủ Nhật (ngày 5/5).
Bé De’Anthony đã tử vong sau khi bị bố đấm mạnh vào đầu.
Nghi phạm Anthony Trice ban đầu bị truy tố với tội danh bạo hành trẻ em cấp độ 1, rồi sau đó bị chuyển sang cáo buộc giết người khi con trai mình tử vong. Anthony đã bị đưa ra xét xử trước tòa vào hôm thứ Hai (ngày 6/5). Hiện ông bố sát nhân đang bị giam giữ với khoản tiền bảo lãnh là 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng).
Theo Helino
- 1 ngày trước
- Thế giới1 ngày trướcAmanda Omeychua (Malaysia) giải thích lý do nấu súp đàn cá Koi đã chết là vì chúng quá đắt đỏ để vứt đi. Cô cho biết không tiếc và đã mua thêm 30 con mới.