Tội ác khủng khiếp: Gã bệnh hoạn đào mộ 150 phụ nữ, lấy xác về ướp và sống chung

Một gã bệnh hoạn đến từ nước Nga đã phạm tội ác khủng khiếp khi hàng đêm đào mộ phụ nữ, mang xác về ướp và cùng chung sống với những cái xác này.

Một gã bệnh hoạn đến từ nước Nga đã phạm tội ác khủng khiếp khi hàng đêm đào mộ phụ nữ, mang xác về ướp và cùng chung sống với những cái xác này.

Vào tháng 11/2011, cảnh sát đã lục soát ngôi nhà của Anatoly Moskvin ở Nizhny Novgorod, Nga. Nhân vật này là một nhà nghiên cứu, tác giả sách và chuyên gia lừng danh trong lĩnh vực lịch sử nghĩa trang. Ban đầu, cảnh sát chỉ muốn nói chuyện với Anatoly và nhận lời khuyên về một số vấn đề họ đang vướng mắc. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh căn nhà, cảnh sát đã nghi ngờ.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Anatoly Moskvin đã gây ra tội ác chấn động toàn nước Nga

Một cuộc điều tra đã được mở ra ngay thời điểm đó và cảnh sát đã phanh phui vụ việc về một trong những tên tội phạm bệnh hoạn nhất lịch sử nước Nga. Anatoly Moskvin, 45 tuổi sống trong một căn hộ nhỏ có kệ sách trên mỗi bức tường, đồ chơi và quần áo trẻ em xung quanh. Cảnh sát khi đó nghi ngờ rằng tại sao một người đàn ông độc thân như Anatoly lại có những thứ như vậy trong nhà?

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Trong một căn phòng của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy một số búp bê có kích thước người thật được mặc quần áo cẩn thận, đặt trên ghế sofa và trên sàn. Đặc biệt hơn, mùi phát ra từ những con búp bê này khiến cảnh sát nghi ngờ. Khi tìm hiểu kỹ hơn, họ rùng mình phát hiện một bí mật đáng sợ.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Thì ra, những con búp bê trong ngôi nhà này không phải là thứ bình thường - đó là xác ướp. Anatoly đã bị bắt ngay lập tức và những bí mật khủng khiếp về người đàn ông này dần được hé lộ. Trong hơn 10 năm Anatoly đã đi vào nghĩa trang giữa đêm, đào bới xác các cô gái và phụ nữ. Ông ta đưa xác về nhà và cố gắng ướp. Với những cái xác được ướp không thành công, Anatoly sẽ đưa trở về những ngôi mộ mình đã đào bới.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Anatoly thừa nhận rằng đã đào hơn 150 xác người và ướp thành công 29 cái xác. Ông ta đã bảo quản xác bằng cách xát muối và baking soda lên sau đó nhồi chúng bằng vải khô. Anatoly nổi tiếng như một 'The Doll Maker' với những việc làm khủng khiếp của mình. Ông ta chuẩn bị mặt nạ sáp cho xác ướp và vẽ khuôn mặt của họ bằng sơn móng tay. Hơn nữa, Anatoly còn mặc đồ, uống trà hoặc tổ chức sinh nhật cùng những xác ướp mình tạo nên. Thậm chí, ông ta còn cài đặt cơ chế nói chuyện trong một số 'búp bê' để làm chúng trở nên sống động hơn.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Trước khi cảnh sát kịp nhận dạng thi thể, một phụ nữ tên là Natalia Chardymova đã liên lạc với họ. Cô đã xem qua căn hộ của Anatoly và nhận ra rằng một trong những xác ướp chính là con gái 10 tuổi Olga của mình - người đã chết cách đó khoảng 1 năm.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Trong cuộc điều tra, Anatoly đã giải thích rằng có hứng thú với xác ướp từ năm 13 tuổi. Khi đó, ông ta mất đi một người bạn thân - Natalia - 11 tuổi. Anatoly đến dự đám tang và buộc phải hôn cô gái đã qua đời. Đó là ký ức đã đi sâu vào tâm trí ông ta.

tội ác, tội ác khủng khiếp, đào mộ phụ nữ, tội phạm bệnh hoạn

Tội ác của Anatoly đã gây ra sự phẫn nộ khắp đất nước Nga. Tuy nhiên, các công tố viên đã cho rằng ông ta bị tâm thần phân liệt. Hiện nay Anatoly đang bị giam giữ tại 1 bệnh viện tâm thần.

Theo Ngoisao


chuyện lạ

ướp xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.