Trai trẻ 20 tuổi kết hôn với bà lão "mặt rắn" 65 tuổi: "Chúng tôi thật sự yêu nhau"

Cho dù nhận phải rất nhiều lời dị nghị và chỉ trích nhưng chàng trai trẻ này vẫn quyết tâm lấy bà lão 65 tuổi làm vợ

Cho dù nhận phải rất nhiều lời dị nghị và chỉ trích nhưng chàng trai trẻ này vẫn quyết tâm lấy bà lão 65 tuổi làm vợ, đồng thời nói rằng cả hai đều rất yêu nhau.

Vào ngày 24/10 vừa qua, một đám cưới gây xôn xao dư luận đã diễn ra tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Một chàng trai 20 tuổi có tên Muhammad Idris đã quyết định kết hôn với bà Inade, 65 tuổi. Khoảng cách về tuổi tác, ngoại hình cũng như sự chênh lệch về mọi thứ giữa cô dâu và chú rể đã khiến dân làng không ngừng bàn tán.

Theo đó, bà Inade là một người phụ nữ đã có 1 đời chồng. Người chồng đầu tiên của bà qua đời vào năm 2015 và kể từ sau đó bà không tiến tới với bất kỳ ai. Cứ nghĩ rằng ở tuổi ấy, bà Inade sẽ ở vậy tới già nhưng nào ngờ bà lại gặp gỡ chàng trai Idris, một công nhân làm thuê cho bà tại đồn điền trồng cây đinh hương lớn nhất tỉnh. 

Trai trẻ 20 tuổi kết hôn với bà lão mặt rắn 65 tuổi: Chúng tôi thật sự yêu nhau-1

Đám cưới của chàng trai 20 tuổi với bà lão 65 tuổi.

Sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi bà - cháu này đã quyết định tiến tới hôn nhân, bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 45 tuổi. Hơn thế nữa, ngoại hình của bà Idane cũng không bắt mắt gì, thậm chí còn già nua và bị đặt biệt danh là bà lão "mặt rắn". Rất nhiều người đồn đoán rằng, chàng trai trẻ Idris chỉ đến với bà Idane vì tiền bạc và của cải của bà mà thôi.

Trai trẻ 20 tuổi kết hôn với bà lão mặt rắn 65 tuổi: Chúng tôi thật sự yêu nhau-2

Rất nhiều người tới tham gia đám cưới vì tò mò.

Thế nhưng bất chấp mọi sự nghi ngờ, đám cưới của anh Idris và bà Idane vẫn diễn ra vui vẻ. Lễ cưới thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân, ai cũng tò mò về cuộc hôn nhân bất thường này. Ông Syaharuddin Alrif, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nam Sulawesi cũng tới và chia sẻ: "Tôi tò mò nên muốn đến xem".

Tại Indonesia, đám cưới giữa người đàn ông lớn tuổi với cô gái trẻ không phải là hiếm nhưng ngược lại, đám cưới giữa chàng trai trẻ và bà lão lớn tuổi lại cực kỳ hy hữu. Năm ngoái, tại tỉnh Nam Sumatra, sự việc chàng trai Slamet, 16 tuổi đòi gia đình cho cưới bà Rohaya, 75 tuổi cũng gây xôn xao dư luận và trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài.

Theo Khám phá


Hôn Nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.