- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tro cốt vô thừa nhận: Nỗi ám ảnh kinh hoàng của "địa ngục Covid" Ấn Độ
Nhiều người vì quá lo sợ nhiễm bệnh mà không dám tới thu thập lại tro cốt người thân sau khi hỏa táng. Nghi lễ cuối cùng của một đời người đã bị đại dịch tước mất.
Ashis Kashyap - một tình nguyện viên đang cẩn thận xúc từng xẻng tro cốt vào chiếc túi lớn. Đó đều là tro cốt vô thừa nhận của các nạn nhân tử vong vì Covid-19, tại lò hỏa táng Nigambodh Ghat của Delhi, nơi những chiếc lò thiêu đỏ lửa ngày đêm vì số người chết trong ngày tăng quá cao.
Số tro cốt này sau này sẽ được mang ra sông Hằng để rải xuống. Nhiều thân nhân đã không dám tới để thu thập tro cốt sau khi hỏa táng, vì lo sợ sẽ nhiễm bệnh khi có quá nhiều người tập trung ở đó.
Những bao tải đựng tro cốt vô thừa nhận
Đạo Hindu có phong tục hỏa táng người chết, sau đó sẽ rải tro cốt trên những con sông linh thiêng nhất, hoặc những nơi có ý nghĩa quan trọng với người đã khuất. Nhưng thứ virus quái ác và chết chóc đã ngăn họ làm những điều cuối cùng để tiễn người thân.
"Trong đại dịch, người thân của các nạn nhân đã chấp nhận từ bỏ họ. Tuy nhiên, tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành thu thập tro cốt còn sót từ toàn bộ các giàn hỏa táng, và thực hiện nghi lễ cuối cùng tại Haridwar để các linh hồn siêu thoát," - Kashyap cho biết.
Tổ chức tình nguyên Kashyap nói đến là Shri Deodhan Sewa Samiti. Anh cùng nhiều tình nguyện viên khác đã cẩn thận thu nhặt, rửa sạch tro cốt bằng sữa và nước, rồi cầu nguyện. Số tro này sẽ được chuyển tới thành phố Haridwar thiêng liêng bên bờ sông Hằng vào tháng 9 năm nay, thực hiện nghi lễ kéo dài 15 ngày trước khi rải trên sông. Người Hindu tin rằng nghi lễ sẽ giúp linh hồn được giải phóng khỏi thể xác trần tục, bước sang kiếp sau.
Vijay Sharma, một thành viên khác của tổ chức cho biết họ đã làm việc này trong suốt gần 2 thập kỷ qua, giúp những tro cốt vô thừa nhận hoặc người nghèo có được một nghi lễ trọn vẹn nhất. Trong năm 2020, họ đã thu thập tro cốt của 3700 người, nhưng con số năm nay dự tính sẽ cao gấp nhiều lần số đó.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thế giới52 phút trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới15 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới16 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.