- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự hào vì yêu đương lãng mạn với phó giám đốc, 3 năm sau mẹ đơn thân hoang mang cực độ với "cú twist" về thân phận của người yêu
Lần đầu tiên cặp đôi gặp mặt nhau cũng là lúc người phụ nữ bóc mẽ thân phận thật sự của người yêu.
- Nghi ngờ bạn trai thay lòng đổi dạ, cô gái trẻ nhờ mẹ đẻ thử lòng người yêu và kết quả khiến ai cũng câm nín
- Phát hiện chồng chuyển hơn 19 tỷ đồng "phí chia tay" cho người yêu cũ, vợ liền nộp đơn kiện đòi tiền và nhận lời phản pháo gây xấu hổ
- Thấy bạn gái thân mật với người khác, thanh niên nổi cơn cuồng ghen đoạt mạng người yêu, hành động sau đó khiến hàng xóm kinh hãi
Ngày 22/11, trang ETToday đưa tin về một chuyện tình đầy bất ngờ của người mẹ đơn thân tên là Châu Huệ Linh, năm nay 44 tuổi. Được biết, cô đã hẹn hò trực tuyến với một chàng trai phó giám đốc suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, đến gần đây cô mới phát hiện đối phương là một tội phạm đang thi hành án ở nhà tù Đường Sơn.
Theo truyền thông Trung Quốc, Châu Huệ Linh sau khi ly hôn đã sống một mình nuôi dưỡng con trai. Năm 2014, cô quen biết một người đàn ông trên là Vương Tiểu Khôn qua WeChat. Hắn tự xưng là Phó giám đốc Cục Xây dựng Đô thị tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Châu Huệ Linh kể, hai người thường liên lạc vào một thời gian cố định, sáng trưa chiều tối một lần, mỗi lần nói chuyện khoảng nửa tiếng. Lúc đó, Vương Tiểu Khôn giải thích nguyên nhân là vì công việc bận rộn và 3 tháng sau khi yêu nhau, hắn đã đến Tây Tạng công tác nên không có cơ hội gặp mặt.
Trong suốt 3 năm yêu đương, Vương Tiểu Khôn liên tục hỏi vay tiền người yêu vì nhiều lý do như điều trị bệnh, chiêu đãi khách hàng ăn tối... Số tiền là khoảng 398.000 NDT (hơn 1,3 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).
Tuy nhiên, điều mà Châu Huệ Linh không thể ngờ là bạn trai 3 năm của mình lại là La Vinh Binh, một kẻ đang thụ án trong tù. Trong một lần tình cờ cô mới phát hiện được thân phận thật sự của người yêu.
Ảnh minh họa.
Tháng 1 năm 2017, La Vinh Binh được thả tự do sau khi mãn hạn tù. Khó khăn lắm Châu Huệ Linh mới tìm được hắn. Tháng 5/2017 là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau cũng là lúc La Vinh Binh phải viết một bản thú tội theo yêu cầu của Châu Huệ Linh và gia đình cô. Sau đó, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo.
Ngày 5/12/2017, tòa án tuyên phạt hắn 8 năm 6 tháng tù giam và 150.000 NDT (khoảng 530 triệu VND). Tuy nhiên, lúc đó Châu Huệ Linh đã yêu cầu quản ngục tại nhà tù Đường Sơn cũng phải chịu trách nhiệm trước tổn thất của cô, vì La Vinh Binh vẫn được sử dụng điện thoại để lừa đảo người khác khi vẫn ở trong tù.
Được biết, phía nhà tù nói, chiếc điện thoại dùng để lừa đảo đã được nhân viên ở ngoài mang vào khi họ đưa hàng hóa thực phẩm vào bếp, quản ngục không hề biết chuyện này. Nhưng Châu Huệ Linh vẫn kiên quyết làm ra lẽ nên đã nộp đơn tố cáo lên các cơ quan cấp cao.
Ngày 21/11/2020, nhà tù Đường Sơn thông báo đã thành lập nhóm điều tra và họ sẽ xử lý sai phạm nếu có theo pháp luật.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới6 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới6 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới6 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới9 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới20 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.