Tù nhân Mỹ giả làm tỷ phú trộm 11 triệu USD khi ngồi sau song sắt

Một tù nhân ở bang Georgia của Mỹ mới đây đã nghĩ ra âm mưu gian lận không ngờ và lấy trộm 11 triệu USD khi đang ngồi sau song sắt.

Theo New York Times, đây là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ được thực hiện từ sau song sắt.

Cụ thể, Arthur Lee Cofield Jr (31 tuổi) bị kết án 14 năm tù vì tội cướp có vũ trang. Năm 2020, tên tội phạm cảm thấy nhàm chán trong bốn bức tường và quyết định thâu tóm một loạt bất động sản hạng sang. Để thực hiện ý tưởng, Arthur cần bổ sung gấp vào tài khoản vài triệu USD.

Sau đó, hắn ta bằng cách thần kỳ nào đó đã dùng chiếc điện thoại lậu giấu trong phòng giam một thời gian dài, cho đến khi các quản giáo đưa ra lệnh cấm.

Tù nhân Mỹ giả làm tỷ phú trộm 11 triệu USD khi ngồi sau song sắt-1
Tù nhân Mỹ giả làm tỷ phú trộm 11 triệu USD khi ngồi sau song sắt. (Ảnh: Pixabay)

Arthur gọi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty tài chính và tự giới thiệu mình là nhà sản xuất Hollywood Sidney Kimmel.

Với giọng điệu của Sidney Kimmel, hắn ta đã tìm cách đánh lừa nhân viên và chứng minh danh tính của mình sau đó 11 triệu USD nhanh chóng được chuyển đến tài khoản của hắn với cái tên Kimmel ở Idaho, nơi tên tù nhân này đã mua 6.106 đồng tiền vàng đầu tư American Gold Eagle.

Arthur sau đó đã thuê một chiếc máy bay riêng để chở số tiền vàng tới Atlanta theo hạng thương gia và mua một căn nhà ở đó với giá gần 4,4 triệu USD.

Các đồng phạm của Arthur đã giúp rút khoản tiền 720.000 USD bảo lãnh anh ta. Trên đường đi, Arthur thuê các thành viên băng đảng đối thủ và ra lệnh bắn chết kẻ nào ngáng đường của hắn. Toàn bộ phi vụ được tiến hành chỉ trong vòng chưa đầy 15 ngày.

Tuy nhiên, Arthur đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Hắn ta đã không tiêu hủy ngay lập tức chiếc điện thoại để rồi chỉ ít ngày sau khi số tiền vàng được mua, nhân viên nhà tù đã tìm thấy chiếc điện thoại dù Arthur giấu rất kỹ.

Sau đó, âm mưu trị giá hàng triệu USD đã bị phanh phui và cảnh sát liên bang buộc tội hắn ta tội âm mưu lừa đảo ngân hàng và rửa tiền, cũng như âm mưu giết người.

Các đồng phạm của Arthur cũng đang bị điều tra. Đáng chú ý là quá trình tố tụng vụ án đã diễn ra trong vài năm - các nhân viên thực thi pháp luật đang gấp rút nghiên cứu các tài liệu và hồ sơ tòa án. Do đó, số phận của Arthur và ngôi nhà trị giá hàng triệu USD của anh ta vẫn còn là một bí ẩn.

Cuối tháng 12/2020, tòa án liên bang đã truy tố Arthur và 2 đồng phạm về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Luật sư bào chữa của hắn ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ bằng chứng từ chiếc điện thoại di động, do lập luận rằng việc khám xét của nhân viên nhà tù là không cần thiết.

Tuy nhiên, thẩm phán giám sát vụ án đã bác bỏ yêu cầu của luật sư. Lý do là vì Arthur không có tư cách để phản đối việc khám xét và chẳng thể yêu cầu quyền riêng tư trên một chiếc điện thoại sử dụng trái phép.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/tu-nhan-my-gia-lam-ty-phu-trom-11-trieu-usd-khi-ngoi-sau-song-sat-5003802.html

vụ trộm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.