- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từng hiến thận cho vợ nhưng đến lúc đưa nhau ra tòa ly hôn vị bác sĩ ra yêu cầu gây choáng, kết cục là điều ai cũng đoán được
Từng yêu đến mức tặng luôn cả quả thận của mình nhưng một cuộc ly hôn ồn ào khiến người chồng quyết đòi lại.
- Buồn của vợ cũ Bill Gates hậu ly hôn: Tuyên bố sẵn sàng bước vào cuộc sống lãng mạn nhưng "người tình bí mật" lại dính "phốt"
- Vụ ly hôn thế kỷ giới chaebol Hàn Quốc: Chủ tịch SK ngoại tình, vợ cũ là cựu Đệ nhất tiểu thư đòi 37.000 tỷ bằng tiền mặt
- Mới cưới vài tháng, chồng đòi ly hôn vì vợ sống như "công chúa", cảnh tượng bừa bộn như đống rác trong nhà khiến dân mạng ủng hộ chia tay
Ly hôn, tất nhiên, là một quá trình đầy khó khăn và chứa đựng sự cay đắng cho bất kỳ cặp vợ chồng nào, dù lý do chia tay là gì. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Richard Batista (ở Mỹ), đã đẩy bi kịch hôn nhân của gia đình mình lên một "tầm cao mới" sau khi người vợ đệ đơn yêu cầu ly hôn.
Sự việc xảy ra đã lâu nhưng mới đây lại được một số tờ báo Mỹ nhắc lại như một vụ ly hôn hy hữu chưa từng thấy trong lịch sử.
Khi một cuộc ly hôn trở nên nghiêm trọng thường là vì đôi bên không thống nhất được cách phân xử về con cái, tài sản hoặc những thứ từng là của chung. Tuy nhiên, đối với Richard Batista mọi chuyện thậm chí còn cực đoan hơn thế, vì trước khi ly hôn, lúc còn dành cho nhau tình cảm mặn nồng, ông đã... cho vợ mình một quả thận.
Bác sĩ Richard Batista và vợ Dawnella trong ngày cưới năm 1990.
Cho vợ một quả thận. Đó hẳn là một hành động thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của người đàn ông này. Tuy nhiên, tình cảm mặn nồng ấy cũng tan theo mây gió khi lá đơn ly hôn đã được ký tên của 2 người.
Richard không dễ dàng "buông tha" cho người từng yêu. Ông đã buộc vợ là Dawnell phải trả lại quả thận hoặc bồi thường 1,5 triệu USD (gần 37 tỷ VNĐ).
Được biết, cặp đôi kết hôn vào năm 1990 và có với nhau 3 đứa con. Bác sĩ Batista tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt vì các vấn đề sức khỏe xảy ra liên tục của vợ mình.
Sau 2 lần ghép thận thất bại, năm 2001, ông quyết định hiến một quả thận của mình để cứu mạng sống của Dawnell và cả cuộc hôn nhân của họ.
Ông nói với các phóng viên vào thời điểm đó: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là cứu mạng cô ấy. Vấn đề thứ hai là xoay chuyển tình thế cuộc hôn nhân".
Nhưng có vẻ như, mặc dù ca phẫu thuật này đã thành công trong việc cứu sống Dawnell nhưng "phần thưởng" lại không đến như Batista mong chờ với cuộc hôn nhân của mình. Dawnell đã đệ đơn ly hôn vào năm 2005.
Bác sĩ Batista yêu cầu vợ phải trả lại thận sau khi ly hôn.
Bác sĩ Batista cáo buộc vợ ngoại tình và đưa ra yêu cầu trả lại quả thận ông từng hiến tặng hoặc bồi thường 1,5 triệu USD.
Luật sư của ông, Dominic Barbara, cho biết thân chủ của mình muốn "đòi lại giá trị của quả thận" mà ông đã tặng cho Dawnell.
Các chuyên gia, từ luật sư đến những người chuyên về y đức, đều đồng ý rằng vụ việc này hoàn toàn "vô lý".
Nhà đạo đức y học Robert Veatch cho biết vào thời điểm đó: "Hiện tại, nó đã là quả thận của cô ấy và việc lấy quả thận ra có nghĩa là cô ấy sẽ phải chạy thận nếu không sẽ mất mạng".
Cô Dawnell bị chồng tố ngoại tình.
Sau cùng, bác sĩ Batista đã không thành công trong việc đòi lại quả thận hay số tiền bồi thường.
Trong một quyết định dài 10 trang, Tòa án Tối cao Quận Nassau, bang New York (Mỹ) đã từ chối yêu cầu của bác sĩ Batista và ra phán quyết rằng quả thận là "một món quà".
Luật sư chuyên về hôn nhân Jeffrey Grob cho biết: "Nỗ lực của bác sĩ Batista trong việc theo đuổi và đòi bồi thường bằng tiền không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến ông ấy bị truy tố hình sự".
Ở Mỹ, khi ai đó hiến tạng thì hợp pháp nó được coi là một món quà. Biện pháp này được áp dụng để ngăn chặn việc bán nội tạng lấy tiền. Nhưng điều đó không ngăn được Batista đưa ra yêu cầu kỳ lạ của mình.
Luật sư của Dawnell, Douglas Rothkopf, nói về kết quả: "Chúng tôi hài lòng với quyết định này. Nội tạng con người không phải là hàng hóa có thể mua bán được".
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới8 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới9 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới14 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới18 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới18 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.