Virus corona ở Hàn Quốc: Rơi lệ vì tâm thư của GĐ Sở Y tế Daegu

Giữa lúc tâm bão dịch virus corona đang bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, bức tâm thư của Giám đốc Sở Y tế Daegu đã khiến hàng triệu triệu người dân rơi lệ: “Mùa Đông giá rét đến mấy cũng không ngăn được mùa Xuân ấm áp tới. Chúng ta nhất định chiến thắng trong trận chiến này! Daegu sẽ đón mùa Xuân tràn đầy nhiệt huyết! Cố lên,Daegu!...“

"Trước ngày 18 tháng 2, khi bệnh nhân thứ 31 bị phát giác, Daegu luôn là một thành phố trong sạch, chưa bao giờ là rơi vào tình trạng cứu nạn khẩn cấp quốc gia. Các tuyến phố trung tâm luôn nhộn nhịp, đông đúc và náo nhiệt. Tuy nhiên hình ảnh của thành phố đã thay đổi hoàn toàn khi bệnh nhân thứ 31 được phát hiện và tăng đến 34 người bị nhiễm virus Corona chỉ sau 2 ngày. Thậm chí chúng tôi không có thời gian để lo lắng về các của hàng bị đóng cửa, hay các tuyến phố, con đường không một bóng người. Chúng tôi phải tập trung giải quyết bài toán về nhân lực y tế, giường bệnh, kiểm tra đối tượng nghi ngờ...

Virus corona ở Hàn Quốc: Rơi lệ vì tâm thư của GĐ Sở Y tế Daegu-1
Các bác sĩ ở Daegu chiến đấu không ngừng nghỉ để ngăn virus corona.

Số người nhiễm virus Corona cần cách ly tăng ngoài dự đoán, số người nghi ngờ bị nhiễm không có dấu hiệu dừng lại, đây là thời điểm khẩn thiết để tìm một phương án giải quyết tình hình ngày càng xấu này. Đặc biệt, thấy được sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ y bác sỹ ở các bênh viện đa khoa, các phòng cấp cứu, chúng tôi cần sự tham gia của đội ngũ y tế vào công tác chống dịch hơn bao giờ hết.

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi kêu gọi các y bác sỹ hoạt động tình nguyện, vì tôi hiểu ai cũng có chức trách bổn phận riêng của mình. Nhưng thực sự không còn con đường nào khác. Tôi đã viết thư, kể rõ tình hình và kêu gọi sự giúp đỡ của họ.

Và chính tôi cũng thấy mình cần phải có trách nhiệm và thực hiện hoạt động tình nguyện. Tôi đã dùng ngày nghỉ phép của mình để đi đến bệnh viện nơi cách ly của thành phố. Nơi đó bao trùm là sự lo lắng. Các bác sỹ y tá, nhân viên hành chính, nhân viên công chức, tình nguyện viên hội chữ thập đỏ...đều đang làm việc rất chăm chỉ. Những quân nhân , y tá mới đến để chăm sóc bệnh nhân cũng đang được nghe hướng dẫn về cách tư vấn, kê thuốc, ...Họ chăm sóc và an ủi các bệnh nhân như chính gia đình mình, khiến chúng tôi vô cùng cảm động và vững tin.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cảm thấy tức ngực, khó thở và chóng mặt. Chứng kiến cảnh các bác sỹ vẫn thay phiên nhau trực dù mệt mỏi đến đâu, tôi cảm thấy đau lòng và thương vô cùng. Nhưng tôi cũng lo rằng sẽ không có ai tự nguyện đến để làm tình nguyện. Nhưng thật may, chỉ trong 2 ngày đã có đến 300 y bác sỹ đăng ký làm tình nguyện tại đây. Tôi chỉ biết cảm ơn rất nhiều.

Virus corona ở Hàn Quốc: Rơi lệ vì tâm thư của GĐ Sở Y tế Daegu-2
Là một người dân Daegu, tôi xin cúi đầu, cảm ơn tất cả người dân toàn quốc đã gửi những món đồ cứu trợ, đội ngũ y bác sỹ quân nhân...đã không quản khó khăn đến và giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi luôn coi trọng, gìn giữ tấm lòng quý báu đó và quyết tâm chiến đấu với virus Corona. Mùa Đông giá rét đến mấy cũng không ngăn được muà Xuân ấm áp tới. Chúng ta nhất định chiến thắng trong trận chiến này! Daegu sẽ đón mùa Xuân tràn đầy nhiệt huyết! Cố lên , Daegu"

Virus corona ở Hàn Quốc: Rơi lệ vì tâm thư của GĐ Sở Y tế Daegu-3
Giám đốc sở Y tế thành phố Daegu

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://danviet.vn/the-gioi/virus-corona-o-han-quoc-roi-le-vi-tam-thu-cua-gd-so-y-te-daegu-1063983.html

Covid-19

virus corona

Viêm phổi cấp

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.