- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ nữ y tá xinh đẹp bị cưỡng hiếp và sát hại trong thang máy: Dòng trạng thái cuối như "điềm báo" của nạn nhân, nhức nhối lời cầu xin "vô lý" của nghi phạm
Vào ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Irina đã đăng tải một dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội VK khiến nhiều người "nổi da gà" coi đó là "điềm báo" cho cái chết tức tưởi mà đột ngột của cô gái trẻ xinh đẹp.
- Rúng động: Nữ y tá xinh đẹp bị cưỡng hiếp và giết chết ngay trong thang máy bệnh viện và thủ phạm là kẻ không ai ngờ
- Nữ y tá thuê hẳn ngôi nhà 3 tầng với 10 phòng để cất giữ bộ sưu tập "khủng", cảnh tượng bên trong không phải ai cũng dám bước vào
- Đêm rồi vẫn thấy cửa nhà cụ bà 82 tuổi mở toang, hàng xóm sinh nghi bước vào xem và chứng kiến cảnh tượng ghê rợn, tố cáo tội ác nữ y tá máu lạnh
Vụ việc nữ y tá bị đồng nghiệp là bác sĩ gây mê làm cùng bệnh viện giết hại dã man trong thang máy vẫn đang gây xôn xao dư luận nước Nga. Quá trình điều tra giúp cảnh sát phát hiện thêm những tình tiết mới để đi đến kết luận cuối cùng và đưa ra bản án đích đáng cho kẻ sát nhân máu lạnh.
Theo tờ Life.ru, thảm kịch khủng khiếp xảy ra tại một bệnh viện nằm ở khu vực trung tâm thị trấn Fatezh, vùng Kursk, phía Tây nước Nga. Theo điều tra, bác sĩ gây mê -hồi sức (30 tuổi) Andrei Suragin đã đánh và bóp cổ nữ y tá Irina Zhuk (21 tuổi). Thi thể của cô gái trẻ được tìm thấy tại thang máy của bệnh viện vào lúc nửa đêm. Cô được chẩn đoán bị gãy xương hàm và một số xương sườn, cũng như chấn thương đầu, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.
Nghi phạm Andrei Suragin (trái) và nạn nhân là nữ y tá trẻ Irina Zhuk.
Đồng thời, theo ghi nhận, thời điểm xảy ra án mạng, bác sĩ Andrei ở trong tình trạng say rượu, thậm chí có sử dụng ma túy. Người dân thị trấn nghi ngờ 2 người đã có xung đột vào thời điểm xảy ra vụ án. Bởi không loại trừ khả năng vị bác sĩ đã có 1 vợ, 2 con này có tư tình với nữ đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp. Tuy nhiên, trên trang cá nhận của Irina, người ta đều thấy những bức ảnh cô chụp ảnh với một anh lính trẻ là người yêu lâu năm
Ngoài những bức ảnh chụp với người mình yêu, Irina còn chụp cùng bạn bè và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ từ chuyến du lịch và thời đi học.
Tuy nhiên, vào ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Irina đã đăng tải một dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội VK khiến nhiều người "nổi da gà" coi đó là "điềm báo" cho cái chết tức tưởi mà đột ngột của cô gái trẻ xinh đẹp mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão.
Irina Zhuk có người yêu hiện đang phục vụ trong quân đội Nga.
Cụ thể, trên mạng xã hội VK, Irina đã mượn câu nói của họa sĩ Pablo Picasso rằng: "Chỉ để lại cho ngày mai những việc mà hôm nay bạn thà chết chứ không muốn hoàn thành". Có lẽ, qua câu nói này, Irina đang muốn nhắn gửi đến mọi người nên làm những việc mình đã quyết, tương tự như câu nói: "Việc hôm nay chớ để ngày mai".
Ông Alexander, cha dượng của Irina, cho biết Irina là một sinh viên xuất sắc ở trường đại học. Cô gái trẻ mơ ước học cao học và trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh. "Con bé chưa bao giờ gây tổn hại cho bất cứ ai. Tất cả người dân Fatezh đang khóc vì tiếc thương cho con bé", người đàn ông đau buồn nói.
Video: Cha dượng nạn nhân Irina Zhuk trả lời phỏng vấn truyền thông.
Cha dượng của nạn nhân cũng tiết lộ việc Irina bị gã bác sĩ kia quấy rối trong một thời gian dài. Ông muốn có một hình phạt công bằng cho kẻ phạm tội. "Công lý phải được đặt lên hàng đầu. Các nhà chức trách nên đưa ra mức án nặng để hắn phải trả giá cho những hành động mình gây ra".
Về phía nghi phạm Andrei Suragin, anh ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng muốn xin giảm án.
"Tôi thừa nhận rằng vì hành động của mình đã gây ra cái chết cho cô ấy. Nhưng tôi không có ý định giết cô ấy. Tôi yêu cầu tòa có biện pháp quản chế nhẹ hơn. Tôi thừa nhận một phần tội lỗi của mình. Nếu bỏ trốn bây giờ cũng không có ích gì, tôi muốn bị quản thúc tại gia. Tôi hứa sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra. Tôi thừa nhận tội lỗi của mình", anh ta nói trước tòa.
Vụ án vẫn đang được điều tra, xét xử.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới9 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới13 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới13 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới14 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới17 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới17 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới17 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới21 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.