Vụ tai nạn chết người phanh phui loạt tội ác, kế hoạch chiếm lấy 36,26 tỷ đồng quá tinh vi khiến ai cũng thấy hoang mang

Cảnh sát kết luận đây chỉ là một tai nạn ô tô thông thường. Mãi đến khi mẹ của nạn nhân tìm thấy một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ của con trai, những manh mối mới dần xuất hiện.

Ngày 22/8, trang ETToday đưa tin về một vụ án lừa đảo, dàn dựng giết người đặc biệt nghiêm trọng gây chú ý dư luận. Vào 6 năm trước, một vụ tai nạn ở Cao Hùng (Đài Loan) đã làm người đàn ông họ Ngô tử vong. 

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 29/9/2014, Ngô Chí Đức 26 tuổi, chủ một quán ăn ở Cao Hùng, đã bị một chiếc ô tô do Lâm Ích Điền và Trần Dịch Toàn điều khiển đâm trúng. Cú va chạm khiến nạn nhân Ngô Chí Đức nặng hơn 100kg văng trúng lan can cao 180cm rồi rơi xuống hồ nước. Đến khi được vớt lên bờ Ngô Chí Đức đã tử vong từ trước. 

Vào thời điểm đó, Trần Dịch Toàn tự nhận là người lái ô tô. Trong lúc chạy trên đường, anh cảm thấy mình vừa va vào một thứ gì đó nên liền xuống xe kiểm tra. Lúc đó anh phát hiện có gì đó đang nổi trên mặt hồ nên mới gọi lực lượng chức năng giải cứu. 

Trong quá trình thẩm vấn, Trần Dịch Toàn khai rằng, anh không nghĩ có người đi dạo bên bờ hồ vào ban đêm như vậy. Còn Lâm Ích Điền khai, lúc xảy ra va chạm, anh đang ngủ say nên không biết gì. Cảnh sát chuẩn bị khép lại vụ việc với kết luận Trần Dịch Toàn sơ ý gây ra cái chết cho nạn nhân. 

Hơn 1 tháng sau, mẹ của Ngô Chí Đức thu xếp đồ đạc của con thì vô tình phát hiện thấy 7 trang hợp đồng bảo hiểm. Sau khi kiểm tra, gia đình Ngô mới biết anh từng mua bảo hiểm với tổng số tiền bồi thường tử vong là 46 triệu NDT (gần 36,26 tỷ VND). 

Thêm vào đó, người vợ 18 tuổi của Ngô sau tai nạn đã rời khỏi nhà và đến sống cùng một người đàn ông khác tên là Trần Bách Dụ. Điều này khiến gia đình nạn nhân nghi nhờ và tìm đến cảnh sát điều tra. 
 

Vụ tai nạn chết người phanh phui loạt tội ác, kế hoạch chiếm lấy 36,26 tỷ đồng quá tinh vi khiến ai cũng thấy hoang mang-1
Hợp đồng bảo hiểm.


Theo điều tra của cảnh sát, Ngô Chí Đức trước đó đã từng bị thương 2 lần và cũng yêu cầu bảo hiểm chi trả. Ngoài ra, số tiền đóng bảo hiểm không phù hợp với điều kiện tài chính của anh. Cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ gian lận bảo hiểm và thông báo công ty bảo hiểm phong tỏa bồi thường. Tuy nhiên, người vợ đã nhanh tay lấy đi 2 triệu NDT (gần 15,8 tỷ VND). 

Tiếp tục theo dõi Trần Dịch Toàn, cảnh sát nhận thấy anh ta thường khoe khoang: "Tao đâm chết người khác mà vẫn có tiền". Còn Lâm Ích Điền chính là người đã từng lái xe làm nạn nhân bị thương nhiều lần trước đó. 

Sau hơn 2 tháng truy tìm bằng chứng và điều tra với các đối tượng, Trần Dịch Toàn đã khai nhận toàn bộ, chính Lâm Ích Điền đã thuê hắn lái xe tông nạn nhân với giá 500 NDT (1,6 triệu đồng). Trần Dịch Toàn cũng cho biết, kế hoạch này là của Trần Bách Dụ. 

Tuy nhiên, vợ của Ngô Chí Đức lại khai rằng bản thân rất đau khổ khi chồng mất. Cô và Trần Bách Dụ quen biết nhau trước khi Ngô Chí Đức xuất hiện, cô xem Trần Bách Dụ như một người anh. Trần Bách Dụ thường xuyên đưa tiền cho Ngô Chí Đức làm ăn, thậm chí nhà hàng của nạn nhân cũng là do Trần Bách Dụ tài trợ vốn. Sau khi chồng mất, Trần Bách Dụ chủ động xin bù đắp và chăm sóc cho cô. Do đó, cô mới dọn về sống cùng hắn và đang mang thai con của hắn. 
 Vụ tai nạn chết người phanh phui loạt tội ác, kế hoạch chiếm lấy 36,26 tỷ đồng quá tinh vi khiến ai cũng thấy hoang mang-2
Vợ của nạn nhân.


Tội ác ngày càng sáng tỏ. Ngô Chí Đức nghiện cờ bạc và đang khó khăn tài chính. Để nạn nhân sụp bẫy của mình, Trần Bách Dụ đã nhiều lần  cho nạn nhân mượn tiền. Sau đó dụ nạn nhân mua hợp đồng bảo hiểm. Hắn hứa đưa cho nạn nhân 200 nghìn NDT (670 triệu đồng) để nạn nhân hợp tác dàn dựng vụ tai nạn lấy tiền bảo hiểm. Chỉ cần có tiền là được và Ngô Chí Đức đồng ý. 

Tháng 5/2014, họ dự định dàn cảnh chủ nợ chặt đứt cánh tay trái của Ngô Chí Đức, tuy nhiên tên đồng phạm vì quá nhát nên chỉ khiến nạn nhân bị gãy xương. Lúc đó, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường hơn 200 nghìn NDT (670 triệu đồng).

Tháng 8/2014, họ tiếp tục tạo ra một vụ tai nạn ô tô giả,  Ngô Chí Đức bị gãy chân. Nhưng lần này công ty bảo hiểm đã nghi ngờ về nguyên nhân thương tích nên từ chối bồi thường. 

Thất bại lần đó khiến Trần Bách Dụ không cam tâm nên quyết thực hiện một thương tích nặng nề hơn vào tháng 9. Ngô Đức Chí chỉ nghĩ đến tiền nên đã ngay lập tức đồng ý mà không hay biết mình đã sa chân vào bẫy tử thần. 
 

Vụ tai nạn chết người phanh phui loạt tội ác, kế hoạch chiếm lấy 36,26 tỷ đồng quá tinh vi khiến ai cũng thấy hoang mang-3
Trần Bách Dụ bị bắt.
 


Vì đối tượng thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm của Ngô Chí Đức là vợ con của anh ta nên Trần Bách Dụ đã trực tiếp đưa cô về nhà chăm sóc. 

Trần Bách Dụ, Trần Dịch Toàn, Lâm Ích Điền bị truy tố tội giết người, lừa đảo và nhiều tội danh khác. Tháng 6/2020, kẻ chủ mưu Trần Bách Dụ bị kết án chung thân, các đồng phạm khác bị phạt tù từ 10 năm 2 tháng đến 14 năm 6 tháng. 

Cảnh sát không tìm ra bằng chứng chứng minh vợ của Trần Chí Đức có liên quan sự việc này nên không thể truy tố cô. Tuy nhiên, sau vụ án đó, cô đã nghiện ma túy và suýt bị lừa tiền, 2 trong số 3 đứa con của cô đã được đưa vào trung tâm xã hội nuôi dưỡng.

 

 

THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/vu-tai-nan-chet-nguoi-phanh-phui-loat-toi-ac-ke-hoach-chiem-lay-3626-ty-dong-qua-tinh-vi-khien-ai-cung-thay-hoang-mang-221045

giết người

nghiện ma túy

bảo hiểm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.