- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ tai nạn đau lòng ở Hàn Quốc: Mẹ lái ô tô tông chết con trai 8 tuổi, đau khổ đến mức chưa thể hợp tác điều tra
Người mẹ này sau khi gây án đã bị nhấn chìm bởi cảm giác đau khổ vì mất đi con trai nên chưa thể hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ tai nạn.
- Vận đen chưa thôi buông tha gia tộc Kennedy: Thêm một thành viên gia đình gặp tai nạn tử vong, khi nào bi kịch mới chấm dứt?
- Tài xế tông người đi bộ bất tỉnh, hành động ngay sau khi gây ra tai nạn mới thu hút sự chú ý của mọi người
- Ba tàu hạng sang cùng hãng lần lượt gặp tai nạn chết người và chân dung người phụ nữ có mặt trên cả ba nhưng sống sót thần kì
Theo Yonhap đưa tin, mới đây một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại một khu chung cư thuộc thành phố Jeongeup, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận nước này. Nạn nhân là một bé trai 8 tuổi bị chính mẹ ruột của mình lái ô tô đụng trúng và tử vong.
Theo cảnh sát thành phố Jeongeup, sự việc xảy ra vào khoảng 3h51 chiều ngày 18/4. Bé trai 8 tuổi sau khi bị mẹ lái xe đụng trúng đã bị thương nặng, trong đó phần đầu cũng bị tổn thương. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi.
Thời điểm đó, nạn nhân nhỏ tuổi đang đi xe đạp còn người mẹ ngồi trong xe ô tô lại bất cẩn không nhìn thấy con trai nên đã nhấn ga và tông trúng.
"Hiện tại, người mẹ đang cảm thấy rất đau khổ nên chưa thể hợp tác điều tra... Chúng tôi đang thu thập lời khai của nhân chứng và điều tra làm rõ vụ việc" - cảnh sát cho biết.
Người mẹ đau khổ vì chính tay mình đã giết chết con trai (Ảnh minh họa)
Vụ tai nạn đau lòng này sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng trên cổng thông tin Naver. "Người mẹ làm sao có thể sống tiếp đây? Thật là đau lòng quá", "Chuyện gì đây? Chỉ đọc thôi cũng cảm thấy đau lòng", "Với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ việc sống phần đời còn lại với cảm giác tội lỗi khi bản thân đã tự tay giết chết con mình còn tồi tệ hơn cả hình phạt tử hình... Thậm chí, mỗi ngày đều muốn tự tử và điều này thật kinh khủng"... - trích một vài bình luận của dân mạng.
Trong phần bình luận, dân mạng cũng nhắc đến vụ tai nạn tương tự của cậu bé Min Sik 9 tuổi mà sau này Quốc hội Hàn Quốc đã sử dụng tên cậu bé để đặt cho một điều luật nhằm bảo vệ sự an toàn của những đứa trẻ khi chúng tham gia giao thông.
Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 9 năm ngoái, bé Min Sik bị ô tô đâm phải ở khu vực gần trường trung học ở thành phố Ansan, tỉnh Chungnam, và thiệt mạng. Đau đớn trước cái chết của con trai, bố mẹ bé Min Sik đã nghỉ việc, đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh và hàng ngày đều đến Quốc hội để yêu cầu bổ sung những điều luật nhằm tăng cường sự an toàn cho những đứa trẻ trên đường đến trường.
Cuối cùng vào ngày 10/12 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một điều luật mới có tên là luật Min Sik về việc sửa đổi giao thông đường bộ, tăng cường xử phạt những người gây ra tai nạn giao thông tại khu vực gần trường học, hay còn gọi là khu vực bảo vệ trẻ em, nhằm bảo đảm sự an toàn cho các em nhỏ đến trường.
Được biết, điều luật này sẽ chính thức có hiệu lực vào 3/2020, chính phủ Hàn Quốc sẽ lắp đặt thêm 8.800 camera và hơn 11.000 đèn báo ở các khu vực bảo vệ trẻ em trong vòng 3 năm sắp tới. Thêm nữa, chính quyền cũng dựng thêm các biển báo an toàn và bổ sung gờ giảm tốc ở các tuyến đường gần khu vực có trường học. Người gây tai nạn trong khu vực này có thể bị phạt tù ở mức cao nhất là chung thân.
Theo Báo dân sinh
-
Thế giới16 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới3 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới13 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới13 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới23 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.