- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vứt bỏ người chồng "máu mặt" vì bị phản bội, mỹ nhân "lột xác" ngoạn mục tuyên ngôn: "Họ hắt cho mình nắm muối, mình phải là dòng sông"
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người đẹp không ngần ngại cho rằng chính cú vấp hôn nhân khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người đẹp không ngần ngại cho rằng chính cú vấp hôn nhân khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, mới có sự nghiệp được như ngày hôm nay.
Trong cuộc sống có không ít tấm gương về chuyện phụ nữ mạnh mẽ, vực dậy bản thân mình sau hôn nhân thất bại. Phụ nữ lúc nào cũng vậy, khi tuyệt vọng vào đàn ông thì chính bản thân họ sẽ tìm cho mình biện pháp khiến "đấng mày râu" phải ngả mũ.
Cuộc hôn nhân vội vàng sau nửa năm quen và cái kết đau thương
Mã Mỹ Lệ sinh ra ở Hà Nam (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "sếu chân dài" vì ngay từ hồi 8 tuổi đã cao đến 1m62. Đôi khi, chính cô cũng rất tự ti trong lớp học vì cứ vụt lên so với tất cả bạn bè.
Năm 12 tuổi, Mỹ Lệ được tuyển vào đội bóng chuyền thành phố. Một thời gian sau, cô chuyển hướng sang môn chèo thuyền Kayak. Chuẩn bị cho giải đấu lớn đầu tiên trong đời, cô gái nhỏ gặp tai nạn và buộc lòng phải rời xa môn thể thao yêu thích.
Muốn con gái vực dậy khỏi nỗi buồn, cha mẹ đề nghị anh trai đưa cô đến Thượng Hải. Khi hai anh em đang đi dạo trên phố, một nhân viên cửa hàng quần áo đứng ra chặn đường: "Cửa hàng chúng tôi đang tuyển mẫu, bạn thử đi, vóc dáng bạn đẹp quá". Mã Mỹ Lệ bước chân vào làng người mẫu như vậy.
Mã Mỹ Lệ có nhan sắc nổi bật.
Vài năm sau, cô liên tiếp chiến thắng các cuộc thi và trở thành siêu mẫu số 1 ở Trung Quốc. Cũng nhờ ánh hào quang của nghề này, Mỹ Lệ đã gặp ý trung nhân của cuộc đời Lang Côn - một giám đốc của Đài truyền hình Trung ương CCTV.
Trong một bữa tiệc lớn, Mỹ Lệ xuất hiện với tư cách khách mời, Lang Côn là tổng đạo diễn. Khi đang đến màn tổng quyệt, một vũ công mắc lỗi ở bước cuối cùng khiến hàng trăm người phải làm lại từ đầu. Lang Côn không hề nổi giận, chỉ mỉm cười với nam diễn viên múa làm sai. Từ một nụ cười, hình ảnh của một Lang Côn thanh lịch và ấm áp hằn sâu trong trái tim Mỹ Lệ.
Năm 2001, họ tiếp tục gặp nhau ở một bũa tiệc. Lang Côn chủ động mời mỹ nhân ăn tối. Giữa chừng, Mỹ Lệ xin phép vào nhà vệ sinh, khi cô bước ra, họ Lang đã ngồi trước đàn Piano và chơi một bài hát "For Alice" đầy ngọt ngào. Cô gái xinh đẹp "gục" hẳn và một mối tình đơm hoa kết trái.
Chưa đầy nửa năm yêu đương, họ đã đăng ký kết hôn đầy vội vàng khiến ai nấy đều bất ngờ. Năm 2003, Mỹ Lệ sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng không đủ để hóa giải những bất đồng xảy ra ngày càng lớn giữa cha mẹ nó.
Chân dung người đàn ông quyền lực Lang Côn.
Vì thời gian yêu ít ỏi, họ không hiểu rõ về nhau. Cuộc sống gia đình có hàng loạt điều cần phải để tâm, lưu ý nhưng cả hai chẳng làm được. Họ bắt đầu trách móc nhau rồi xích mích, dẫn đến một cuộc khủng hoảng hôn nhân thật sự.
Năm 2006, Lang Côn bị chụp ảnh ngọt ngào thân mật với một người phụ nữ. Mã Mỹ Lệ ngay sau đó bất ngờ tuyên bố mình đã ly hôn Lang Côn vì chồng ngoại tình. Cô gái chen chân vào là Lưu Nham, một vũ công trẻ và cũng gặp Lang Côn như chính cách mà Mỹ Lệ từng gặp trước đó.
Cứ ngỡ gặp được chân ái cuộc đời nhưng cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp chịu đựng sự phản bội đầy đau đớn. Mỹ Lệ hiểu rằng, cuộc sống gia đình chẳng dễ dàng như tình yêu. Khi yêu đương chỉ cần một khoảnh khắc đẹp cũng đủ để chìm đắm nhưng với gia đình, hiện thực với vô số thứ khác đủ sức bóp nát lãng mạn.
Vực dậy từ vụ ly hôn để khởi nghiệp và cuộc sống lên hàng phú bà
Mã Mỹ Lệ từng gặp phải khủng hoảng sau khi ly hôn. Cô cảm thấy rằng cuộc đời vừa trải qua những bài học quá đắt giá. Sự phản bội của chồng giáng một đòn mạnh vào những gì cô luôn thấy tự hào.
Khi đó, trụ cột tinh thần cho cô chính là con gái. Mỹ Lệ sau đó đã quyết liệt hết mức và giành được quyền nuôi con, đồng thời đổi cả họ con về họ mình.
Gia đình từng hạnh phúc.
Cô cũng bắt đầu dùng công việc để chữa trị vết thương lòng và rũ mình khỏi đám mây u ám của cuộc hôn nhân thất bại. Cô quay lại sàn diễn và ngay lập tức nhận về vô số lời ca ngợi. Hàng loạt nhãn hàng tên tuổi muốn mời Mỹ Lệ làm gương mặt đại diện.
Một thời gian sau, Mã Mỹ Lệ tài giỏi bắt đầu bước vào ngành thiết kế và sớm có những thành tựu đầu tiên. Cô chính là người thiết kế trang phục cho David Beckham ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Công ty thời trang của Mã Mỹ Lệ phát triển rất nhanh. Những sản phẩm do chính tay cô thiết kế được đón nhận trên thị trường. Người đẹp này dùng cách kiếm tiền để xua tan nỗi buồn sau ly hôn. Đồng thời, cô cũng dùng cách này để nói với tất cả rằng bản thân đang rất ổn, lợi hại hơn từng ngày. Mã Mỹ Lệ đã chuyển mình dần từ một người mẫu, diễn viên sang nhà thiết kế và doanh nhân thành đạt. Cô nắm trong tay vài công ty về thời trang và đầu tư người mẫu có tiếng ở Trung Quốc. Gia tài của người phụ nữ đa tài lên đến nhiều tỷ NDT.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người đẹp không ngần ngại cho rằng chính cú vấp hôn nhân khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, mới có sự nghiệp được như ngày hôm nay.
"Trong thế giới này, mọi người đều là duy nhất. Ai cũng có năng lực rất mạnh và chẳng ai tin tưởng điều đó cho đến khi bạn phải dùng hết sức lực để trải qua biến cố cuộc đời. Những thứ không sửa được thì vứt bỏ thôi. Có những điều không thể tránh khỏi nhưng cách mình đối mặt mới giải quyết vấn đề. Ví dụ họ hắt vào mình nắm muối, mình mà là cốc nước thì sẽ mặn nhưng mình mà là cả con sông thì chẳng vấn đề gì".
Mã Mỹ Lệ là một doanh nhân thành đạt.
Chứng kiến sự thành công của Mã Mỹ Lệ, nhiều người cũng ghen tị. Cuộc đời cô trừ hôn nhân đáng vứt đi thì điều gì cũng đáng trở thành kiểu mẫu. Cô có nhan sắc, chiều cao, sự nghiệp thành công ánh mắt ngưỡng mộ luôn tìm đến.
Mã Mỹ Lệ của ngày hôm nay hoàn toàn đủ khả năng ngẩng cao đầu trước ông chồng danh tiếng. Rời bỏ cuộc hôn nhân đầy nước mắt, cô hoàn tạo tạo dựng được sự nghiệp người người hằng mong. Người phụ nữ bị tổn thương thật sự lợi hại, họ có thể phát huy hết khả năng của bản thân rồi đạt đến vinh quang khó ngờ.
Câu chuyện của Mã Mỹ Lệ cũng là lời nhắc nhở đến tất cả. Yêu và kết hôn là hai phạm trù quá khác biệt, cần phải hiểu rõ đối phương và đừng vội vàng tiến vào lễ đường nếu như chưa chấp nhận được sự trần trụi của hiện thực hôn nhân.
Theo Nhịp sống việt
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới3 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới7 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới7 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới7 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới21 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.