- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xả súng trường tiểu học ở Mỹ: Người mẹ vừa gặp con đã âm dương cách biệt, phụ huynh xót thương nữ giáo viên bạc mệnh
Xả súng ở Uvalde là vụ lớn nhất từ đầu năm đến nay tại Mỹ, khiến 21 người thiệt mạng trong đó có 19 trẻ em.
Vào trưa 24/5 (rạng sáng 25/5, giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ.
19 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng sau vụ xả súng đang gây chấn động dư luận. Chính quyền địa phương cho hay, nghi phạm vụ việc được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã bị bắn chết.
Hiện trường vụ xả súng đang gây chấn động dư luận.
Chân dung nghi phạm vụ xả súng.
Người thân đau đớn tột cùng
Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, đã có nhiều người tập trung ở hiện trường với gương mặt bàng hoàng và họ đã không kìm được nước mắt trước cảnh tượng ám ảnh này.
Eva Mireles (40 tuổi), nữ giáo viên dạy lớp 4, là một trong những nạn nhân xấu số. Người thân nạn nhân cho hay, nữ giáo viên là mẹ của một cô gái đang học đại học. Eva Mireles có sở thích chạy và đi bộ đường dài. Cô được biết đến là người vui vẻ và hòa đồng.
Một phụ huynh đã bày tỏ lòng xót thương tới nữ giáo viên: "Cô giáo xinh đẹp của con gái tôi đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng. Cô ấy là một giáo viên tận tâm, luôn hết mình với sự nghiệp giáo dục".
Nữ giáo viên Eva Mireles.
Một phụ nữ bật khóc bên ngoài trung tâm Sgt Willie de Leon, nơi học sinh được đưa tới sau vụ xả súng hôm 24/5.
Một người phụ nữ khác đã cố nén đau thương khi đến hiện trường vụ xả súng.
Người dân địa phương vô cùng sốc và bàng hoàng trước vụ xả súng mới nhất.
Gia đình cậu bé Xavier Lopez, học sinh lớp 4 trong trường đã xác nhận trên truyền thông rằng con họ nằm trong số 19 trẻ em bị thiệt mạng sau vụ xả súng. Theo người thân trong gia đình, mẹ của Xavier đã có mặt tại lễ trao giải của con trai 1 - 2 tiếng trước khi vụ xả súng diễn ra. Người mẹ không ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con trai còn sống.
Sau gần 12 tiếng đồng hồ vụ nổ súng diễn ra, nhiều gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của con em mình. Hiện nhiều nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính. Gia đình cùng bạn bè của các em học sinh bị mất tích đang chia sẻ các bài viết trên Instagram, Twitter và Snapchat để mong phép nhiệm màu có thể xảy ra.
Xavier Lopez đã thiệt mạng khi đang học tại trường.
Một người phụ nữ ôm chặt các con vào lòng sau khi chúng được bình an.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng
Derek Sotelo, một nhân chứng trong vụ xả súng chia sẻ rằng, mọi người đã nhìn thấy nghi phạm Ramos đỗ xe bán tải màu xám gần trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ một cách bất thường.
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng xe của hắn ta gặp sự cố nên chạy đến để giúp đỡ nhưng Ramos lại ra khỏi xe và bắt đầu gây ra cảnh tượng kinh hoàng.
"Chúng tôi thấy một bé gái bị thương, cha mẹ em đã hét lên đau đớn. Đó là cảnh tượng không ai muốn chứng kiến. Vụ xả súng đã làm tổn thương cộng đồng của chúng tôi. Đó chỉ là những đứa trẻ vô hại", Sotelo, 26 tuổi, người điều hành một cửa hàng sửa chữa xe hơi gần hiện trường vụ xả súng, cho hay.
Vụ việc đã gây ra những vết thương lòng khó có thể phai mờ.
Trung úy Christopher Olivarez chia sẻ trên truyền thông: "Nghi phạm đã vào trường và ngay khi anh ta bước chân đến, gã đã gây hại cho học sinh cùng giáo viên, bất cứ ai cản đường anh ta".
Armando Ramos, chú của Salvador Ramos, cho rằng cháu mình không cố ý nhắm vào trường học, mà do bị cảnh sát truy đuổi tới địa điểm này nên đã gây ra vụ xả súng. Ramos được cho là đã bắn chết bà mình trước khi đến trường Robb.
Đã có nhiều vụ xả súng xảy ra ở Mỹ trong tháng này. Ngày 14/5, một tay súng 18 tuổi bắn chết 10 người tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York. Vào hôm 15/5, một người đàn ông chặn cửa nhà thờ ở Laguna Woods, California và xả súng khiến một người chết và 5 người bị thương.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcNgay trong tối hôm xảy ra sự việc, người vợ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng khắp cơ thể.
-
Thế giới3 giờ trướcViệc Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết công nhận quyền phá thai của phụ nữ đã phản ánh sự phân cực sâu sắc trong lòng nước Mỹ.
-
Thế giới12 giờ trướcKhi hôn lễ đang được tổ chức, chú rể đã dùng súng để bắn một phát súng kỷ niệm nhưng không ngờ lại trúng vào người bạn thân gây nên kết cục bi thảm.
-
Thế giới13 giờ trướcTại điểm biểu tình ở New York sau quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược quyền phá thai của Mỹ, một số phụ nữ đã cởi áo để gây chú ý hơn về quyền tự do đối với thân thể mình.
-
Thế giới14 giờ trướcĐứng trước khối tài sản khổng lồ do cha để lại, cô gái bất lực vì không thể đáp ứng yêu cầu trong di chúc.
-
Thế giới18 giờ trướcÍt nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm lớn dành cho người đồng giới giữa thủ đô Oslo của Na Uy.
-
Thế giới19 giờ trướcCử chỉ và biểu cảm của Hoàng tử William vào thời điểm đó đã gây bão cộng đồng mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐiều kỳ lạ này xảy ra với cây dâu cổ thụ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm ở ngôi làng Dinoša.
-
Thế giới1 ngày trướcBúp bê tình dục có ngoại hình giống trẻ em được bày bán rộng rãi và hợp pháp ở Nhật Bản, thu hút sự quan tâm những kẻ có tư tưởng lệch lạc.
-
Thế giới1 ngày trướcTrong lúc cãi vã, cô gái đã nhảy xuống sông khiến chàng trai cũng liều mình nhảy theo.
-
Thế giới1 ngày trướcKhiếu nại của một phụ nữ Trung Quốc về việc không thoải mái khi bị bác sĩ nam yêu cầu cởi trần khi chụp X-quang đã thu hút 130 triệu lượt xem trên Weibo, gây tranh luận sôi nổi.
-
Thế giới1 ngày trướcXichen Yang bị bắt giam và bị buộc tội giết người cấp độ một cũng như tiêu hủy, thay đổi hoặc xóa bằng chứng liên quan đến cái chết của Nhu Quynh Pham ở bang Florida – Mỹ, theo trang Law&Crime.
-
Thế giới1 ngày trướcCô gái cho biết gia cảnh không dư dả, bố mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn nên khó lòng chuẩn bị của hồi môn theo mong muốn của nhà trai.