Thật khó tin là từ đồng đội cho đến đối thủ đều lên tiếng chỉ trích Neymar chỉ vì anh cố thực hiện một pha lừa bóng. Tự bao giờ, lừa bóng bị xem là “trọng tội” tại các trận cầu ở Tây Ban Nha?

Neymar đang có một mùa giải đáng nhớ cùng Messi ở Barca
Khi tỷ số đang là 3-1, tức là mọi thứ đã được định đoạt, Neymar cố
thực hiện một pha qua người ấn tượng. Anh dùng 2 chân kẹp bóng để có
thể đi bóng “cầu vồng”. Trong những tình huống ấy, bóng sẽ bay vòng qua
đầu đối phương rồi rớt xuống vào đúng đà chạy tới của cầu thủ thực hiện
động tác kỹ thuật. Đấy là một pha lừa bóng hết sức “phổ thông” ở Brazil
và Nam Mỹ.
Vậy mà lần này, nó lại tạo ra một
scandal nho nhỏ. Chứng kiến cảnh học trò bị các cầu thủ Bilbao quây lấy
và chửi rủa, HLV Luis Enrique tỏ ra lạnh lùng: “Nếu tôi là một cầu thủ
Bilbao, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy, thậm chí còn tệ hơn”. Đồng đội
Gerard Pique thì nói: “Có lẽ Neymar không nhất thiết phải thực hiện một
pha lừa bóng hoành tráng như thế”.
Cầu
thủ Andoni Iraola của Bilbao lên giọng kẻ cả: “Tôi không thấy pha bóng
ấy đẳng cấp chỗ nào cả. Neymar có quá nhiều tấm gương để noi theo ngay
trong chính đội bóng của anh ấy”. HLV Ernesto Valverde thì nói: “Lẽ ra
Neymar có thể tránh khỏi những cuộc tranh cãi không đáng có như vậy”.
Thật
kỳ lạ. Các bên bình luận về một pha bóng đẹp như thể đấy là một pha xấu
chơi hay tiểu xảo vậy. Ngôi sao người Brazil chỉ đơn giản là cố thực
hiện một pha bóng đẹp, mang lại những cảm xúc cho các CĐV trên khán đài.
Điều ấy lẽ ra phải đáng khuyến khích, sao lại đi chê bai, chỉ trích?
Bóng
đá là câu chuyện của cảm xúc, cảm xúc sinh ra từ những pha lừa bóng,
lừa càng hay, càng độc thì lại càng đáng khuyến khích chứ sao? Huống chi
Neymar lại là một cầu thủ Brazil, “ngôi nhà” của những nghệ sĩ lừa bóng
hàng đầu thế giới. Ngày xưa La Liga có tiền vệ Djalminha của Deportivo
rất hay có kiểu dốc bóng “cầu vồng” thế này. Đôi khi các CĐV Deportivo
đến sân chỉ để xem Djalminha thi triển kỹ thuật ấy mà thôi.
Ở
Mexico ngày trước có tiền đạo Cuauhtemoc Blanco với tuyệt chiêu gắp
bóng thoát truy cản y như... chuột túi, thế giới xúm vào khen ngợi dù
động tác ấy... khó coi hơn của Neymar nhiều. Nếu ta mang pha dốc bóng
vừa rồi của Neymar với những pha xâu kim của Messi, chưa biết pha nào
gây ức chế và khó chịu hơn cho các hậu vệ.

Phải
chăng Neymar bị chỉ trích chỉ vì anh là... Neymar? Có lẽ vậy. Nếu động
tác ấy do Ronaldinho thực hiện, có lẽ trên khán đài các CĐV sẽ trầm trồ
vỗ tay. Thời đỉnh cao, Ronaldinho còn có tuyệt chiêu nhìn một bên nhưng
chuyền một bên. Hậu vệ mà nhìn theo ánh mắt của “Rô vẩu” thì có khi sẽ
bị anh nhe răng ra cười và nói: “Tớ chuyền bóng đi nãy giờ rồi”. Sao lúc
ấy không thấy các hậu vệ xúm đến “chửi hội đồng” Ronaldinho?
Khi
còn thi đấu ở Brazil, Neymar thường xuyên lừa qua 3, 4 hậu vệ xong
rồi... dốc bóng ngược về giữa sân. Có lần vì giận HLV, giận đồng đội,
anh giữ bóng trong chân, lừa hết người này qua người khác chứ dứt khoát
không chịu chuyền cho ai. Từ khi sang Barca, Neymar đã chơi đồng đội hơn
rất nhiều, đã tiết chế để phù hợp với môi trường bóng đá châu Âu. Nhưng
đừng yêu cầu Neymar bỏ những pha dốc bóng như thế vì nó là đặc sản của
anh và những cầu thủ Brazil nói chung.
Bóng đá cần những siêu sao giản dị như Messi, nhưng cũng cần sự... màu mè của Neymar nữa. Đừng ngại ngần thể hiện nhé, Neymar!
Theo bongdaplus.vn
Theo bongdaplus.vn