Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế

Người Pháp có tất cả. Người Bồ Đào Nha chẳng có gì. Họ mất cả hi vọng cuối cùng và lớn nhất - Ronaldo, từ pha bóng "triệt hạ" của Payet ngay từ những phút đầu trận.

Người Pháp có tất cả. Người Bồ Đào Nha chẳng có gì. Họ mất cả hi vọng cuối cùng và lớn nhất - Ronaldo, từ pha bóng "triệt hạ" của Payet ngay từ những phút đầu trận.

Không có thủ lĩnh vĩ đại của mình, nhưng người Bồ Đào Nha chiến đấu như những chiến binh trên sân. Họ chiến đấu luôn cả phần của Ronaldo - siêu sao rời sân để đặt hi vọng vào đồng đội, thay vì tập tễnh trên sân, làm gánh nặng cho cả đội.

Chẳng còn nhận ra một Bồ Đào Nha xấu xí và toan tính như họ đã chơi từ đầu giải. Trên sân là một Bồ Đào Nha dũng mãnh và quả cảm chơi đôi công sòng phẳng với tuyển Pháp đang hừng hực khí thế.

Chấp nhận chơi đôi công, người Bồ chấp nhận sự rủi ro khi phải gánh nguy cơ phải đối mặt với những pha phản công của những cầu thủ tấn công cực tốt của Pháp. Và chút xíu nữa họ phải trả giá vì điều đó. Pha kết thúc ở phút bù giờ của Gignac đưa bóng đi đúng cột dọc.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 2.

Ronaldo đầu hàng chấn thương, nhưng người Bồ chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận.

Nhát kiếm kết liễu Pháp đến từ tiền đạo Elder, người được tung vào sân thay cho niềm hi vọng trẻ tuổi Renato Sanches. HLV Fernando Santos đã chơi canh bạc tất tay, dũng cảm rũ bỏ sự thực dụng đã ăn vào máu của ông, để một lần khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Nước mắt Ronaldo đã rơi khi phải rời sân, nhưng những giọt nước mắt đấy được đồng đội đổi lại bằng kim cương, bằng chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Họ cười vào những con số thống kê, cười vào những lời chỉ trích nhắm vào mình suốt cả giải đấu này.

Người Pháp đã gục ngã ngay trên thánh địa của mình. Nhưng những giọt nước mắt của họ là vô nghĩa. Họ chơi không tệ, nhưng phải đối đầu với một Bồ Đào Nha quá vĩ đại, quá kiên cường.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 3.

Nhát kiếm kết liễu tuyển Pháp của Eder.

Số phận trả lại cho họ chiếc cúp mà đáng ra họ đã được nâng từ 12 năm trước, không phải bằng cái cách mà Hy Lạp đã giật ra khỏi tay ngày nào, mà hào hùng và thuyết phục hơn nhiều.

Mười tám năm trước, người Pháp đã nâng cao cúp vô địch thế giới trước một Brazil phải gánh trên mình một Ronaldo bệnh tật. Hôm nay, họ gục ngã trước một Bồ Đào Nha không có một Ronaldo chấn thương. Đấy là số phận.

Nhưng trên hết, cả thế giới nên bắt đầu ca tụng một Bồ Đào Nha vĩ đại, dù cho chỉ ngày mai thôi, họ lại chẳng là gì.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Mario, W.Carvalho, R.Sanches (Eder, 78’), A.Silva (Moutinho, 67’); Nani, Ronaldo (Quaresma, 25’).

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Payet (Coman, 58’), Griezmann, Sissoko (Martial, 110’); Giroud (Gignac, 78’).

Ghi bàn: Eder (109).

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 4.

Ronaldo ngã xuống đau đớn...

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 5.

...sau pha va chạm với Payet.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 6.

Chấn thương quá nặng khiến thủ lĩnh Bồ Đào Nha phải rời sân theo cách đau đớn nhất...

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 7.

Để lại sự vất vả cho các đồng đội trên sân.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 8.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 9.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 10.

Pháp có không ít cơ hội trước khung thành của thủ môn Patricio.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 11.

Pha "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp của Quaresma, rất tiếc bóng đi quá nhẹ và đúng vị trí thủ môn đội bạn.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 12.

Bóng tìm đúng cột dọc sau cú kết thúc của Gignac chiến thắng được tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 13.

Khoảnh khắc Bồ Đào Nha đâm nhát kiếm kết liễu Pháp.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 14.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 15.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 16.

Ronaldo - anh xứng đáng với chiếc cúp vô địch này hơn ai hết.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 17.

Người Bồ đứng vững trước những pha tấn công như vũ bão của Pháp.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 18.

Nếu pha đánh đầu kết thúc này của Griezmann này thành công, chắc hẳn trận đấu sẽ rẽ sang lối khác.

Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Có một Bồ Đào Nha vĩ đại như thế - Ảnh 19.

Cứ khóc đi cho thỏa niềm vui, Ronaldo!

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.