Chung kết Euro: Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha chẳng có gì

Đội chủ nhà Pháp đang nắm quá nhiều lợi thế so với Bồ Đào Nha trước trận chung kết Euro 2016.

Đội chủ nhà Pháp đang nắm quá nhiều lợi thế so với Bồ Đào Nha trước trận chung kết Euro 2016.

Pháp – Bồ Đào Nha có thể không phải là trận chung kết trong mơ, nhưng chắc chắn vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ môn thể thao Vua.

“Les Bleus” đúng như dự đoán được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhờ dàn sao đồng đều đã lọt vào trận đấu cuối cùng. Còn Bồ Đào Nha, một mình siêu sao Ronaldo cũng là đủ để gây sự chú ý với những màn tỏa sáng đúng lúc.

Chung kết Euro: Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha chẳng có gì - 1

Ronaldo từng góp mặt trong trận thua Pháp 0-1 ở bán kết World Cup 2006

Nhưng cũng chính vì vậy, trước trận chung kết gần như mọi nhận định đều đánh giá cao Pháp, còn Bồ Đào Nha là đội cửa dưới với “cánh én” Ronaldo.

Thiên thời – Địa lợi

Một trong những lý do Pháp được đánh giá cao từ trước giải là yếu tố sân nhà. Không phụ sự mong đợi, thầy trò HLV Deschamps đã băng băng tiến vào chung kết, trong đó có trận đấu xuất sắc trước các nhà ĐKVĐ thế giới Đức ở bán kết. Sự trợ giúp của các CĐV nhà rõ ràng là có đóng góp không nhỏ.

Lịch sử cũng chỉ ra, trong 2 lần đăng cai các giải đấu lớn gần nhất, đoàn quân áo lam đều giành chức vô địch, đó là Euro 1984 và World Cup 1998. Vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, “Les Bleus” đều không gặp quá nhiều khó khăn để đăng quang trên sân nhà ở Euro 1984 và World Cup 1998.

Thành tích đối đầu nói chung và ở các giải đấu lớn nói riêng cũng hoàn toàn ủng hộ Pháp. Bồ Đào Nha đã 24 lần đọ sức với Pháp trong lịch sử chỉ thắng được vỏn vẹn có 5 trận, hòa 1 và thua tới 18.

Đặc biệt, Bồ Đào Nha đều thua Pháp mỗi khi đụng độ ở các giải đấu lớn. Cách đây 32 năm, cũng trên sân nhà, đoàn quân áo lam đã thắng người Bồ 3-2 ở trận bán kết sau 120 phút nghẹt thở nhờ bàn thắng quyết định của huyền thoại Michel Platini ở phút 119 (sau đó thắng Tây Ban Nha 2-0 ở trận chung kết).

Ở Euro 2000, Bồ Đào Nha một lần nữa ôm hận trước người Pháp, cũng ở bán kết. Zidane thực hiện thành công quả đá penalty ở phút 117 để đem về chiến thắng 2-1 cho “Les Bleus” (Pháp sau đó thắng Italia 2-1 ở chung kết).

Cuối cùng, ở bán kết World Cup 2006, Pháp tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha. Lần này là với tỉ số 1-0 nhưng chỉ trong 90 phút nhờ cú đá 11m của Zidane (33’).

Chung kết Euro: Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha chẳng có gì - 2

Một mình Ronaldo khó gánh được cả Bồ Đào Nha trước Pháp đồng đều cả 3 tuyến

Nhân hòa

Báo chí, người hâm mộ đang nói rất nhiều về Ronaldo, người đã tỏa sáng ở trận bán kết gặp xứ Wales với một bàn thắng và một pha “kiến tạo” vô tình cho  Nani.

Nhưng ngoài CR7 trận mờ trận tỏ (phần nào là thêm Renato Sanches hay Nani), Bồ Đào Nha có gì? Đó chắc chắn không phải là một tập thể đồng đều, thậm chí yếu ở nhiều tuyến. Đó là lý do HLV Fernando Santos cho các học trò chủ động chơi chắc chắn từ đầu giải, chiến thuật khiến người hâm mộ cảm thấy chán ngắt.

Bồ Đào Nha đã rất thành công với lối chơi đó, nhưng chỉ là về mặt kết quả. Còn trên đường vào chung kết, họ chỉ toàn hòa ở vòng bảng (trước Iceland, Áo và Hungary). Nhọc nhằn chịu trận trước Croatia sau 120 phút ở vòng 1/8 (thắng 1-0), vượt qua Ba Lan ở tứ kết nhờ đá luân lưu 11m tốt hơn. Còn ở bán kết, thực tế xứ Wales ngoài Bale cũng chẳng có ai khá hơn Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Pháp là một tập thể đồng đều, thậm chí sở hữu rất nhiều ngôi sao. Griezmann đang là người được nhắc đến nhiều nhất với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Nhưng bên cạnh Griezmann còn rất nhiều ngôi sao khác. Payet đã tỏa sáng ở vòng bảng và hiện có 3 bàn. Giroud dù bị chê là “chân gỗ” nhưng cũng đã có 3 pha lập công và rất nhiều lần đóng vai chim mồi để Griezmann tỏa sáng.

Ở hàng tiền vệ, ngoài Pogba xông xáo, Matuidi – Kante hay Sissoko thực sự là những chiến binh để che chắn cho hàng thủ, đồng thời sẵn sàng lao lên mỗi khi có cơ hội.

Cuối cùng, ở hàng thủ, Pháp cũng cho thấy khi cần họ phòng ngự tốt thế nào. Lloris đã 6 lần bay người cứu thua trước Đức, còn các hậu vệ biên và trung vệ cũng ngày càng chơi ăn ý, chắc chắn.

Cán cân lực lượng đã quá rõ ràng, lịch sử cũng ủng hộ Pháp, đồng thời có thêm lợi thế sân nhà. Vậy thì còn lý do gì để không đặt cửa “Les Bleus” sẽ bóp nghẹt Bồ Đào Nha và “cánh én” Ronaldo?

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.