“Ác mộng” của thầy trò HLV Hữu Thắng chờ lột xác, làm bàn đạp đại chiến Thái Lan

Việc được tiếp Timor Leste trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời để Indonesia tìm lại mạch chiến thắng và còn nhằm chạy đà cho cuộc chiến hứa hẹn cực kỳ khó khăn gặp Thái Lan

Việc được tiếp Timor Leste trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời để Indonesia tìm lại mạch chiến thắng và còn nhằm chạy đà cho cuộc chiến hứa hẹn cực kỳ khó khăn gặp Thái Lan.

Ở lượt trận ra quân tại bảng A, Indonesia gây thất vọng khi chơi lép vế hoàn toàn và trắng tay rời sân của Singapore. Dù là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào bán kết song thầy trò tân HLV Bima Sakti lại trình diễn bộ mặt nhợt nhạt, với nhiều sai lầm từ hàng tấn công tới phòng ngự.

Vào lúc 19h tối nay (13/11), Indonesia sẽ có cơ hội để trở lại là chính mình khi tiếp đón Timor Leste trên sân nhà. Đây là lúc mà mọi yếu tố đều ủng hộ đội bóng xứ Vạn đảo.

Ác mộng” của thầy trò HLV Hữu Thắng chờ lột xác, làm bàn đạp đại chiến Thái Lan-1

Lượt đấu trước, Timor Leste phơi bày tỏ sự non kém và mỏng manh của mình khi đại bại trước Thái Lan với tỷ số 0-7. Đây không phải là điều bất ngờ bởi Timor Leste dẫu sao cũng chỉ là một thành viên rất non trẻ mới lần thứ 2 trong lịch sử dự AFF Cup, với nền tảng kinh nghiệm và lực lượng còn rất hạn chế.

Hồi năm ngoái, Timor Leste từng gây ra khó khăn lớn cho Indonesia ở đấu trường SEA Games 2017. Timor Leste chủ động chọn lối chơi rắn, sẵn sàng phạm lỗi hòng phá lối chơi của đối thủ. Rất có thể tối nay, Timor Leste sẽ lại áp dụng này để làm khó đội chủ nhà song với sự chênh lệch lớn về trình độ, viễn cảnh "Kẻ lót đường" tạo cú sốc ngay tại Jakarta là điều không mấy khả thi.

Với thực lực hơn hẳn, đây là lúc Indonesia hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng đậm trước Timor Leste để giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và hưng phấn bởi chỉ ít ngày nữa, họ sẽ phải hành quân tới Bangkok để đại chiến Thái Lan - đội bóng gần như chắc chắn sẽ sở hữu 1 suất tiến vào bán kết.

Ác mộng” của thầy trò HLV Hữu Thắng chờ lột xác, làm bàn đạp đại chiến Thái Lan-2

Ở đấu trường AFF Cup, Indonesia được mệnh danh là "Vua về nhì" khi từng 5 lần lọt vào chung kết nhưng lại chưa một lần vô địch. Hai năm về trước, chính đội bóng xứ Vạn đảo đã "kết liễu" ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng ở vòng bán bán kết. Nhưng rồi Indonesia vẫn phải cam chịu phận "về nhì" khi đối đầu Thái Lan ở chung kết.

Năm nay, tân HLV Bima Sakti - người chỉ được bổ nhiệm thay thế Luis Milla ít ngày trước khi AFF Cup khởi tranh cũng được giao chỉ tiêu chinh phục chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Tất nhiên, mục tiêu ấy vẫn còn rất xa với Indonesia nhưng trước hết, họ cần phải thức tỉnh sau màn "ngủ quên" ở trận ra quân. Tối nay, hãy chờ xem "Đại bàng" tung cánh ở Jakarta!

Theo Trí Thức Trẻ


AFF cup


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.