Làng boxing xứ sương mù rúng động trước thông tin
võ sĩ Scott Westgarth trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, chỉ 1 ngày
sau chiến thắng trong một trận đấu ở Doncaster Dome.
Hôm 24/2 (giờ địa phương), Scott Westgarth có chiến thắng bằng tính điểm trước đối thủ Spelman trong trận đấu ở hạng cân dưới 81 kg.
Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường khi Scott Westgarth và Spelman đều trả lời phỏng vấn sau trận đấu như mọi cuộc so tài khác. Scott Westgarth còn chia sẻ, anh rất vui với "màn trình diễn" của mình.
Nhưng sau đó võ sĩ 31 tuổi có dấu hiệu bất thường, cảm thấy đau đầu và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện Royal Hallamshire, Sheffield. Chỉ 1 ngày sau, HLV Steffy Bull xác nhận, cậu học trò đã qua đời.
"Cầu Chúa ban phước lành cho Scott Westgarth. Cậu ấy đã qua đời trong bệnh viện cuối tuần qua. Mọi thứ quá đột ngột và tôi không có từ ngữ gì để có thể diễn tả được cảm xúc của mình."
Spelman, bại tướng của Westgarth cũng không giấu được sự bàng hoàng: ""Tôi không biết phải nói thế nào. Quá sốc với tôi. Tôi chỉ cầu nguyện cho gia đình và bạn bè anh ấy mau chóng vượt qua cú sốc quá lớn này."
Scott Westgarth bắt đầu sự nghiệp boxing ở tuổi 24 và trước khi qua đời, thành tích của võ sĩ người Anh là thắng 6, hòa 1 và thua 2. Nguyên nhân cái chết của Scott Westgarth hiện chưa được công bố.
Sau cái chết của Scott Westgarth, một quỹ có tên là GoFunMe được lập ra để quyên tiền giúp đỡ gia đình võ sĩ yểu mệnh.
Theo Helino