Cú ngã đáng tiếc của Hà Nội FC và điều HLV Park Hang Seo luôn ngày đêm lo lắng

Nhìn vào thông số trận đấu, thật khó tin Hà Nội FC lại để thua tới 1-4 trước Shandong Luneng

Nhìn vào thông số trận đấu, thật khó tin Hà Nội FC lại để thua tới 1-4 trước Shandong Luneng.

Cú ngã đáng tiếc của Hà Nội FC và điều HLV Park Hang Seo luôn ngày đêm lo lắng-1

Nếu không nhìn vào tỉ số cuối cùng, nhiều CĐV sẽ đoán Hà Nội FC chiến thắng hoặc ít ra chỉ thua sát nút. Đội bóng thủ đô cầm bóng 60%, chuyền chính xác vượt trội (80,1% so với 70,8%), tung ra nhiều cú sút hơn (19 so với 17) và chỉ thua kém chút ít về số lần dứt điểm trúng đích (6 so với 8).

Nhưng tỉ số là 4-1 nghiêng về Shandong Luneng. Cái cách Hà Nội FC để thua đáng tiếc đúng như những gì mà HLV Park Hang Seo luôn lo lắng về các đội bóng Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục.

Đầu tiên là sự phung phí của các chân sút. Trong khoảng thời gian sau bàn thắng dẫn trước, Hà Nội FC đã có những cơ hội để nhân đôi cách biệt. Riêng Oseni 2 lần không thể đánh bại thủ môn đối phương trong tư thế thuận lợi.

Tận dụng được một trong các tình huống nguy hiểm, Hà Nội FC sẽ dẫn trước 2-0 hoặc thậm chí 3-0 và khiến đối thủ suy sụp về tinh thần. Đáng tiếc, mọi thứ không diễn ra như ý.

Điều còn lại là sự tập trung và lì lợm trong các tình huống chống bóng bổng. Những con số chỉ ra khác biệt rất lớn. Shandong Luneng chiến thắng 72,7% các pha không chiến, tỉ lệ tạt bóng thành công cũng hơn gấp đôi Hà Nội FC (38,5% so với 16,7%).

Cú ngã đáng tiếc của Hà Nội FC và điều HLV Park Hang Seo luôn ngày đêm lo lắng-2

Shandong Luneng hoàn toàn áp đảo trong không chiến.

Tất nhiên, đối đầu với Pelle – chân sút từng ghi bàn vào lưới De Gea, Courtois – không hề đơn giản. Song Hà Nội FC có thể làm tốt hơn những gì thể hiện trước Shandong Luneng trong hiệp hai.

Một pha phá bóng hụt khó tin của Thành Chung giúp đối thủ gỡ hòa 1-1. Trong bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Pelle, 2 cầu thủ Hà Nội FC theo kèm đã không tạo ra được tác động đáng kể để khiến tiền đạo người Italia khó khăn hơn khi bật lên đánh đầu.

Pelle cũng là người tranh chấp trên không tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn thứ ba. Nhưng nếu Duy Mạnh phán đoán và xử lý tốt hơn một nhịp, Hà Nội FC sẽ thoát được bàn thua thứ ba.

Dẫu sao, những gì mà Hà Nội FC thể hiện trước Shandong Luneng là rất đáng khen ngợi. Đội bóng nào cũng cần phải trải qua những trận đấu khắc nghiệt để trưởng thành.

Những bài học thu được sẽ là hành trang để Hà Nội FC nói riêng và các đội bóng Việt Nam nói chung chơi tốt hơn khi bước ra đấu trường châu lục.

Play-off AFC Champions League: Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 CLB Hà Nội (nguồn: AFC)

Theo Trí Thức Trẻ


Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.