Trưa 11/10, đội U22 và đội tuyển nữ Việt Nam đã cùng nhau về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 30. Có thể gọi đây là chuyến bay lịch sử bởi đây là lần đầu tiên cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng nhau giành được tấm huy chương vàng SEA Games.
Kỳ SEA Games 30 đã kết thúc thành công với bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử ĐT U22 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Trong khi đó, bóng đá nữ tiếp tục khẳng định vị thế với lần thứ 6 giành tấm huy chương vàng SEA Games.
Công lao lớn ở 2 tấm huy chương vàng ấy thuộc về không ai khác chính là HLV Park Hang-seo (U22 Việt Nam) và Mai Đức Chung (ĐT nữ Việt Nam).
Hai vị HLV đã trao cho nhau cái bắt tay nồng thắm trên chuyến bay từ Philippines trở về Việt Nam. Thậm chí, HLV Park Hang-seo đã tặng tấm huy chương vàng bóng đá nam cho HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Anh Tuấn Vũ
Hai vị HLV rất phấn khởi bắt tay nhau trên chuyến bay trở về Việt Nam. Thậm chí nói là cái bắt tay lịch sử cũng không hề quá lời. Bởi lẽ, đó không chỉ là cái nắm tay chúc mừng lẫn nhau sau thành công tại SEA Games 30 mà còn thể hiện sự quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam tới sân chơi World Cup của cả hai vị "thuyền trưởng".
Đối với HLV Mai Đức Chung, ông không hề giấu giếm tham vọng đưa bóng đá nữ Việt Nam tham dự sân chơi lớn nhất khu vực sau 1 lần bước hụt trong quá khứ. Còn với thầy Park, ông cũng đã và đang cùng VFF xây dựng lộ trình vững chắc để đưa bóng đá nam Việt Nam tới World Cup trong tương lai.
Hình ảnh CĐV Việt Nam đổ dồn lên sân bay Nội Bài đón đoàn thể thao Việt Nam chiều 11/12:
Theo Trí thức trẻ