Man City 1-0 Chelsea: Nhẹ nhàng hạ Chelsea, Man City tiến gần hơn tới ngôi vô địch

Man City lại tiếp tục thắng để bước thêm một nấc thang nữa lên ngai vàng Premier League. Và cho dù chỉ thắng 1 bàn cách biệt, nhưng cách mà Man xanh hành hạ Chelsea mới là điều khiến NHM Premier League phải ngả mũ

Man City lại tiếp tục thắng để bước thêm một nấc thang nữa lên ngai vàng Premier League. Và cho dù chỉ thắng 1 bàn cách biệt, nhưng cách mà Man xanh hành hạ Chelsea mới là điều khiến NHM Premier League phải ngả mũ.

Man City 1-0 Chelsea: Nhẹ nhàng hạ Chelsea, Man City tiến gần hơn tới ngôi vô địch

NHM Chelsea nhận hung tin ngay khi báo chí đăng tải đội hình xuất phát của Chelsea: N’Golo Kante vắng mặt. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, Kante bị ốm. Như vậy là Chelsea buộc phải tung ra sân cặp tiền vệ trung tâm yếu nhất có thể: Danny Drinkwater và Cesc Fabregas.

Không có đội hình mạnh nhất, dễ hiểu khi Chelsea buộc phải lùi đội hình xuống rất sâu, toàn tâm toàn ý cho thế trận phòng ngự. Được đối phương nhường thế trận, Man City càng được thể vẽ vời. Đây là một trận đại chiến của bóng đá Anh, nhưng Man xanh đá với Chelsea như thể đang chơi bóng với một CLB yếu của Premier League.

Đội chủ nhà đan đập, đánh gót điệu nghệ khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Chelsea bị xoay mòng mòng. Thi thoảng Chelsea cũng có bóng, tuy nhiên Man xanh đã chơi pressing một cách khủng khiếp. Tất cả các học trò của Pep Guardiola đều ngay lập tức áp sát cầu thủ Chelsea ngay từ phần sân đối phương khiến cho ngay cả những ngôi sao kỹ thuật nhất của The Blues cũng không có thời gian để thực hiện một đường chuyền tử tế.


Hãy nhìn những thống kê trong hiệp 1 để hình dung rõ hơn sự áp đảo đáng sợ của Man City: Man xanh kiểm soát bóng 77%, thực hiện 9 pha dứt điểm (Chelsea 0), tung ra 520 đường chuyền (Chelsea 157). Sự lấn lướt của Man City khiến Chelsea trải qua lần đầu tiên sau 15 năm không tung nổi một cú sút nào trong hiệp 1.

Áp đảo là vậy, nhưng Man City cũng phải cần tới một sai lầm của đối thủ mới ghi được bàn thắng. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Andreas Christensen lỡ chân phá thẳng vào người Cesar Azpilicueta, tạo điều kiện để David Silva cướp bóng, căng ngang cho chàng Silva (Bernardo) còn lại tung cú sút bằng… ống đồng hạ gục Thibaut Courtois.


Trận đấu sau đó không có chuyển biến gì khác đi so với hiệp 1. Vẫn là cảnh Chelsea lùi sâu phòng ngự, Man City kiểm soát từng centimet mặt sân, khiến những CĐV Chelsea có mặt tại Etihad hẳn phải ức chế đến phát khóc khi chứng kiến The Blues không biết phải lên bóng thế nào.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi tất yếu thuộc về Man City. 3 điểm kiếm về từ tay Chelsea đã đưa Man xanh vươn lên cách biệt tới 19 điểm so với Man United và lỡ như Quỷ đỏ sảy chân trước Crystal Palace rạng sáng mai, đường lên ngôi của Man xanh sẽ còn ngắn hơn nữa. Còn Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 5, hiện đã kém Tottenham tới 5 điểm. Giấc mơ Champions League ngày càng xa tầm với của Chelsea.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko (Danilo, 87’), Gundogan, B.Silva, Sane, D.Silva (Foden, 93’), De Bruyne, Aguero (Jesus, 85’).
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Drinkwater, Alonso, Willian (Giroud, 78’), Hazard (Morata, 89’), Pedro (Emerson, 82’).
ague phải ngả mũ.

Theo Bongdaplus.vn

Chelsea

Man City


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.