
Giữ đúng lời hứa, HLV Jose Mourinho đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Hull City ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà Old Trafford. Vắng mặt đáng chú ý nhất là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic do cầu thủ này bất ngờ bị ốm.
Tuy
nhiên, sự thiếu vắng Ibrahimovic không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh
hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester. Ngay phút thứ 2 của trận đấu,
Juan Mata đã có cú dứt điểm hiểm hóc khiến HLV Eldin Jakupovic vất vả
cản phá, báo hiệu một ngày làm việc mệt nhọc của hàng thủ đội khách.

Mkhitaryan bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Sự thất vọng của chân sút người Armenia
Những
phút tiếp theo, M.U là đội nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bóng trên sân
và liên tục vây hãm khung thành Hull. Mkhitaryan có ít nhất 3 cơ hội dứt
điểm, trong đó có pha đệm lòng ở tư thế trống trải cách khung thành
chưa đầy 6m đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngoài ra, Pogba, Rashford, Rooney
và Mata cũng có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể vượt qua
được hàng thủ đội khách cũng như sự chắc chắn của thủ thành Jakupovic.

Đội trưởng Rooney cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1
45
phút đầu tiên kết thúc, M.U kiểm soát bóng 71%, tung ra 16 cú dứt điểm
(13 trúng khung thành) nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng và
chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0.

Đội trưởng của M.U tiếp tục bỏ lỡ cơ hội trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử khi không thể ghi bàn ở đầu hiệp 2
Thế
trận trong hiệp 2 cũng không có quá nhiều khác biệt. M.U miệt mài tấn
công, Hull co cụm phòng ngự. Sức ép cực lớn của đội chủ nhà rốt cuộc
cũng đánh bại được bức tường phòng ngự vững chắc màu vàng đen. Phút 56,
Valencia tạt bóng thuận lợi để Mkhitaryan bật cao đánh đầu vào góc xa,
Mata băng vào dứt điểm nối ở cự ly hơn 1m mở tỷ số trận đấu.

Mata khai thông bế tắc ở phút 56

M.U duy trì thành tích toàn thắng 9 trận liên tiếp
Sau
bàn mở tỉ số, HLV Mourinho chủ động rút các trụ cột Rooney, Mkhitaryan
và Mata rời sân nhường chỗ cho Anthony Martial, Marouane Fellaini cũng
như Jesse Lingard. Tuy nhiên, không vì thế mà thế công của M.U yếu đi.
Nếu may mắn hơn, Pogba cũng phải có được 1 bàn thắng khi cú đá phạt đẳng
cấp của anh ở phút 72 đã làm rung chuyển cột dọc khung thành đội khách.

Rooney rời sân nhường chỗ cho Martial

Fellaini cũng được vào sân thay Mata
Với
thực lực thua kém hoàn toàn, Hull dù rất nỗ lực triển khai bóng tấn
công nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng thủ thi đấu chắc chắn
của M.U. Trái lại, đội khách tiếp tục đón nhận thêm bàn thua ở những
phút cuối trận. Phút 87, Darmian tạt bóng thuận lợi để Fellaini đánh đầu
kỹ thuật qua đầu thủ môn Jakupovic ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ
nhà.

Cầu thủ người Bỉ tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng
Đây
là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của M.U trên các mặt trận, qua đó cân
bằng thành tích về mạch trận toàn thắng từ tháng 2/2009. Quan trọng hơn,
nó giúp đoàn quân của HLV Mourinho đặt một chân vào trận chung kết đồng
thời có được sự tự tin lớn trước cuộc tiếp đón Liverpool tại Ngoại hạng
Anh cuối tuần này.
Đội hình thi đấu
M.U:
De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Darmian, Herrera, Pogba, Mata
(Fellaini 79’), Rooney (Martial 60’), Mkhitaryan (Lingard 71’), Rashford
Hull:
Jakupovic; Robertson, Maguire, Huddlestone, Tymon (Weir 90’);
Snodgrass, Meyler, Mason, Henriksen (Abel Hernandez 19’), Clucas;
Diomande (Maloney 74’)
Theo Bongdaplus.vn