Móc mắt đối phương man rợ, trung vệ Tottenham đối diện nguy cơ mất cả mùa giải

Lâu lắm rồi, bóng đá Anh mới chứng kiến lại một pha bóng man rợ đến nhường ấy.

Lâu lắm rồi, bóng đá Anh mới chứng kiến lại một pha bóng man rợ đến nhường ấy.

Phút 74 của trận đấu giữa Tottenham và Liverpool, Roberto Firmino - cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool phải rời sân mới bàn tay ôm miếng gạc trắng với vết máu loang ốp vào mắt trái. Thủ phạm khiến tiền đạo này rời sân - trung vệ Vertonghen không lĩnh thẻ trong tình huống này, nhưng chắc chắn án phạt giáng xuống đầu "kẻ thủ ác" sẽ cực kỳ nặng.

Theo thông tin ban đầu từ báo chí Anh, trung vệ người Bỉ có thể sẽ phải lĩnh mức án lên đến 6 tháng cấm thi đấu, cùng số tiền đề bù không nhỏ cho nạn nhân. Những hình ảnh chụp trên sân cho thấy trong pha tranh chấp ấy, Vertonghen đã chọc thẳng tay vào mắt của Firmino, và đến nửa ngón tay của cầu thủ này nằm ngập trong hốc mắt của nạn nhân.

Ngay sau khi rời sân, tiền đạo người Brazil đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng vết thương. Với tình trạng hiện tại, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian kha khá để thực hiện phẫu thuật.

 



Theo Trí Thức Trẻ 


Tottenham


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.